Mua ví: Khi chiếc ví đã "xuống cấp", bạn tìm mua một chiếc ví mới, nếu bạn coi đó là:
- Thế nào cũng được, miễn là đừng quá tệ. Ví là để đựng có phải là đồ trang sức đâu: Bạn là người xuề xoà, là người chồng dễ nuôi, dễ chiều, là ông bố dễ tính, là người bạn tốt bụng nhưng dễ bị lợi dụng. Bạn thường tự hài lòng với mình, không có điều gì khiến bạn thực sự bất bình, có thể bỏ qua những sự bất công. Ý chí phấn đấu của bạn cũng chỉ tầm tầm, và suốt đời bạn chỉ đóng vai nhân viên, chứ không được cất nhắc.
- Không mua thì thôi, đã mua, phải cắn răng mua đúng hàng hiệu: Trái với tuýp người trên, bạn là người rất chỉn chu, sống có mục đích rõ ràng. Bạn luôn luôn yêu cầu cao ở vợ con, bạn bè và cả ở bản thân. Đánh giá người theo hình thức, chức vụ hơn là bản chất thật sự. Có thể làm những điều mà chính bạn biết là không nên làm. Song bạn là người thành đạt, tuy không được mọi người yêu mến lắm. Gia đình của bạn nề nếp, tôn ti trật tự rõ ràng. Thế nhưng về già, bạn hay trăn trở về sự bất lực của mình, điều đó khiến bạn luôn bực bội.
- Bạn xăm soi rất kỹ trước khi mua, xem từng đường may, số ngăn, nặng, nhẹ, giá tiền... và rồi rất vừa ý với sự lựa chọn của mình: Bạn là người chín chắn, đúng mực, biết mình biết người. Không ngợp trước giàu sang hay chức vụ của người khác. Không có tham vọng, không bon chen. Luôn làm đủ bổn phận, có trách nhiệm được mọi người tôn trọng. Dù điều kiện kinh tế thế nào bạn cũng biết cách co kéo, thu vén cho khỏi bị thiếu thốn. Bạn khéo tay, có thể tự làm lấy mọi việc. Khi đã "treo ấn từ quan", bạn sống khá thanh thản.
Chọn hình thức chiếc ví
Bạn thích ví đen: Là người đứng đắn, lịch lãm, sống nội tâm, trầm tĩnh.
Bạn thích màu nâu sẫm: Là người cởi mở, ngoại giao giỏi, quan hệ rộng.
Bạn thích ví màu nâu ngả sang màu vàng hoặc ghi: Là người suy tư, thoải mái, có thể đôi chút hời hợt, nhẹ dạ, ít cân nhắc khi quyết định.
Bạn thích ví có hoa văn hoặc màu sắc không đồng đều (ví dụ như da rắn, da kỳ đà): Là người thích nổi trội hơi hoa lá, có khả năng chinh phục người khác phái.
Bạn thích ví đặc biệt (ví dụ có thể gấp cả hai mặt): Là người ưa phưu lưu, mạo hiểm, tính tình phóng khoáng rộng rãi.
Bạn thích ví điện tử: Là người luôn thích cái mới, và có thể "nhịn" nhiều thứ để dành tiền vào một niềm đam mê nào đó. Có sự đam mê, sống hết mình cho nó, đâu phải ai cũng có thể làm được điều này.
Cách sử dụng ví
Ví luôn căng phồng: Bạn là người hơi thiếu ngăn nắp, trong công việc luôn ôm đồm nên nhiều khi giải quyết sự việc không dứt điểm. Ham thích nhiều thứ và không thứ nào đạt mức xuất sắc. Trong mối quan hệ, luôn luôn ở tình trạng "bỏ thì thương, vương thì tội". Tính không quyết đoán, hay cả nể làm nhiều khi hỏng việc. Tuy nhiên, bạn có nhiều bạn tốt và được nhiều người giúp đỡ.
Ví rất mỏng: Thoạt nhìn cách ăn nói, đi đứng, nhiều người nghĩ bạn không sung túc lắm nhưng thực ra họ nhầm. Tính bạn kín đáo, không hay khoa trương, sống khép kín. Bạn biết cách tiêu tiền và chi rất đúng lúc, đúng chỗ. Rất có thể ngoài ít tiền lẻ, trong ví bạn là chiếc thẻ rút tiền tự động khá nặng ký. Bạn khá thích hợp trong vai trò một nhà đầu tư, biết đi những bước vững chắc.
Trong ví có đủ các loại tiền mệnh giá khác nhau: Bạn là người biết lo xa, cần gì có ngay thứ đó. Mọi việc đều có kế hoạch nên luôn chủ động trước mọi tình huống. Bạn bình thường đón nhận những điều xảy ra vì chúng thường nằm trong sự tiên liệu của bạn. Nhiều người cho rằng bạn gặp may, nhưng thực ra, những "may mắn" ấy chính là do bạn sắp đặt. Nếu như gặp những chuyện chưa được như ý, bạn biết cách hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.
Trong ví toàn tiền mới: Là người căn cơ, biết việc gì cần làm trước, việc gì cần làm sau. Bạn có giúp ai thì rất tận tình. Bạn luôn yêu đời, yêu sự tự do (nên có thể sẽ lấy vợ rất muộn đấy!). Khi đã già, bạn vẫn phải làm những việc mà ở lứa tuổi đó, những người khác không phải nghĩ đến nữa.
Bạ đâu quẳng ví đó: Là người lãng tử, chẳng coi chuyện gì là quan trọng. Bạn không bao giờ có thể nói chính xác mình có bao nhiêu tiền trong ví, thậm chí chẳng biết còn tiền hay đã sạch bách. Nếu không lấy được một người bạn đời "chặt chẽ", ngược hẳn với tính cách của bạn thì về già, bạn chỉ là một gã lông bông, tay trắng hoàn trắng tay.
(Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông)