Trưa 18/3, trong lúc phân loại phế liệu tại gia đình, ông Tiến, 57 tuổi, bất ngờ nhìn thấy một dây chuyền, đôi bông tai và ba chiếc nhẫn vàng trong đôi ủng cao su. Tổng số tài sản sau khi được định giá là 1,1 cây vàng.
Ông Tiến sau đó trình báo sự việc với cơ quan chức năng địa phương. Công an xã Hoằng Thịnh đã đến kiểm kê, niêm phong số vàng và tìm kiếm chủ sở hữu nữ trang. Căn cứ hành trình thu mua ve chai của ông Tiến, nhà chức trách xác định bà Nguyễn Thị Mọc (66 tuổi, trú phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa) là chủ hợp pháp số tài sản nên tổ chức trao trả.
"Người ở quê có lẽ phải tích góp nhiều năm mới được số vàng như vậy nên nếu đánh mất, họ sẽ đau khổ lắm...", ông Tiến nói và cho hay, từ suy nghĩ đó nên đã báo ngay cho công an để trả lại cho họ.
Công an xã Hoằng Thịnh đang đề nghị chính quyền biểu dương, khen thưởng ông Tiến.