![]() |
Anh thú nhận: “Quả thật lần đầu tiên cầm lái tôi rất sợ nhưng khi huấn luyện viên hướng dẫn thì tôi đã “thấy” đường bay”. Thật ra khi chiếc máy bay một động cơ Robin DR-400 cất cánh từ bãi bay Visan ở vùng Vaucluse, thuộc dãy Alps, chính huấn luyện viên Jean Andrieu là người đưa nó lên độ cao ổn định rồi sau đó mới trao tay lái cho Costermans. Luc Costermans vốn là một chuyên viên thương mại bị khiếm thị cách đây hai năm sau một tai nạn. Anh bắt đầu học lái sau một lần ham vui ngồi trên máy bay nhẹ cùng người bạn. Thế là từ tháng 11-2005, anh đã ra dượt tay lái một lần mỗi tuần trong một giờ. Nay anh đã đủ tự tin chuẩn bị cho một kỷ lục thế giới "đúp" mà anh muốn thiết lập vào tháng sáu tới: kỷ lục về khoảng cách xa nhất và thời gian bay lâu nhất trong một ngày do một người khiếm thị thực hiện. Theo dự kiến, khi thời tiết thuận lợi anh sẽ lên máy bay cùng một huấn luyện viên, một chuyên gia không lưu và một người xác nhận kỷ lục để thực hiện chuyến bay dài dự kiến 1.807km trên khắp bầu trời nước Pháp. "Tôi muốn làm được điều gì đó để đem lại hi vọng cho những người khuyết tật như tôi, để chứng minh cho họ thấy rằng người ta có thể sống năng động và làm được những điều tưởng chừng như không thể”, Luc tâm sự và không quên tiết lộ "muốn làm những điều phi thường" để hai cô con gái tự hào về cha của chúng. (Theo Tuổi Trẻ)
|