Ngày 10/12, Vương Tiểu Bắc (42 tuổi), bà mẹ ba con ở Bắc Kinh với hơn 1,6 triệu người theo dõi trên Douyin, cho biết đã chiến thắng căn bệnh ung thư. Cô hào hứng tuyên bố: "Hôm nay, tôi chính thức kết thúc dự án 999 'ảnh di sản' vì tôi đã khỏi bệnh".
Từ khi được chẩn đoán ung thư vú vào tháng 10/ 2023, Vương trải qua liệu pháp nội tiết, phẫu thuật, hóa trị và 20 đợt xạ trị. Cuối cùng cô đã qua giai đoạn nguy kịch dù phải dùng thuốc suốt đời để ngăn ngừa bệnh tái phát.
[Vương Tiểu Bắc kể lại hành trình chiến thắng ung thư. Video Douyin
Trước khi mắc ung thư, Vương là một bà mẹ năng động, vui vẻ, đam mê nhiếp ảnh và cosplay (hóa trang, nhập vai các nhân vật không có thật, bước ra từ thế giới game Nhật Bản). Cô còn từng giành chức vô địch quốc gia trong chương trình truyền hình thực tế Super Diva của Trung Quốc tháng 7 năm ngoái. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Vương khởi xướng kế hoạch chụp 999 "bức ảnh di sản" để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống bất chấp đau đớn trong quá trình điều trị. Vương đăng nhiều khoảnh khắc cảm động với người chồng luôn ủng hộ mình khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trong một video, cô đã kể lại trải nghiệm cạo trọc đầu vì rụng tóc khi hóa trị. "Ban đầu, tôi không thể tự mình làm được, vì vậy tôi đã nhờ chồng giúp đỡ. Anh ấy liên tục hỏi tôi có chắc chắn không. Khi cuối cùng tôi bảo anh ấy làm, tôi không ngờ anh ấy lại cạo đầu để thể hiện sự đồng tình". Cô nói thêm trong nước mắt: "Anh ấy là người luôn thích ăn mặc chỉnh tề và chăm sóc vẻ ngoài của mình. Nhìn anh ấy hy sinh mái tóc mà anh ấy rất tự hào khiến tôi vô cùng xúc động".
Vương truyền tải năng lượng tích cực đến với người hâm mộ trên DOuyin. ẢNh Douyin
Trong video mới nhất, Vương cho biết dù bản thân đã chữa khỏi bệnh, cô vẫn trăn trở về việc nhiều bệnh nhân ung thư khác từng lạc quan nhưng lại nhanh chóng xuống tinh thần, mất hy vọng. Cô cho biết sẽ tiếp tục chụp các bệnh nhân ung thư với mong muốn những bức ảnh, video truyền thêm sức mạnh cho họ.
Vương nói: "Nếu bạn đang ở giai đoạn tồi tệ trong cuộc sống hoặc đang chiến đấu với bệnh tật và muốn đón nhận cuộc sống theo một góc nhìn mới, hãy để lại bình luận cho tôi. Dù bạn ở đâu, tôi cũng đến để chụp ảnh 'tái sinh' cho bạn".
Sự hồi phục của Vương đã khiến nhiều người cảm động, rất nhiều bình luận chúc mừng đã được gửi tới trang cá nhân của cô. Một người bình luận: "Chúc mừng bạn đã chiến thắng ung thư! Thái độ của bạn thực sự truyền cảm hứng!" Người khác bày tỏ hy vọng: "Tôi hy vọng bố tôi cũng có thể chiến thắng căn bệnh ung thư!"
Phạm Linh (Theo QQ)