Cảnh sát cho biết, Saiqa Akhter, 30 tuổi, làm hai đứa con, Zain 5 tuổi và Faraal 2 tuổi, ngạt thở đến chết. Sau khi ra tay, Akhter gọi cấp cứu đến. Đoạn băng ghi âm từ cuộc gọi đó cho thấy giọng của người phụ nữ này gấp gáp, cô ta nói đi nói lại câu: "Tôi đã giết lũ trẻ rồi. Chúng đã chết".
![]() |
Ảnh minh họa. |
Akhter khai rằng cô đã cố gắng cho hai con uống nước rửa nhà tắm nhưng cả hai đều không chịu nuốt. Sau đó người mẹ nhẫn tâm ấy đã dùng sợi dây quấn quanh cổ con cho tới khi hai bé không thở được nữa.
News đưa tin, khi nhân viên tổng đài hỏi lý do tại sao Akhter lại làm như vậy, cô ta giải thích, cả Zain và Faraal đều bị tự kỷ, cô muốn có những đứa con bình thường. "Cả hai đều tự kỷ. Tôi không muốn con mình lại như vậy nên tôi đã giết cả hai", Akhter nói.
Lúc các nhân viên khám nghiệm tới căn hộ của Akhter, họ phát hiện hai đứa nhỏ đã tím tái và bất tỉnh trên giường ngủ. Cả hai bé được đưa vào viện ngay sau đó. Không lâu sau, Zain và em gái cùng qua đời. Với hành động của mình, Akhter hiện phải đối mặt với tội danh giết người.
Ông Wasimul Haque, bác của Akhter, bất ngờ trước hành động của cháu mình. Chia sẻ với The Dallas Morning News, người bác ấy cho biết: "Tôi không hiểu tại sao Akhter lại làm vậy". Ông cũng cho hay, bố của hai đứa bé bàng hoàng và sốc đến nỗi không nói được lời nào.
Cẩm Vân