Sharon với cơ thể đồ sộ, nằm chờ chết trong bệnh viện. Ảnh: The Sun. |
Thời 20 tuổi, Sharon vẫn có thân hình bình thường. Sau khi sinh con, cô bị mắc bệnh trầm cảm và trở nên ăn uống vô độ. Cô đã không thể kiểm soát được cân nặng của mình.
Sharon ngày cưới, vẫn còn thanh mảnh. Ảnh: The Sun. |
Hiện Sharon nằm ở Bệnh viện Broomfield, tại Chelmsford, Essex. Cô bị đau tim, phổi và phải thở bằng máy oxy. Theo The Sun, Sharon đau khổ than phiền rằng, các bác sĩ từ chối phẫu thuật cho cô vì cô quá béo. Người mẹ khốn khổ tâm sự: "Tôi đang bị bỏ đến chết. Nếu tôi biếng ăn, có thể sẽ được giúp đỡ nhưng không ai thông cảm cho người béo phì".
Người đàn ông béo nhất nước Anh, Paul Mason, nặng 445 kg, đã được phẫu thuật đầu năm nay tại bệnh viện này.
Hoài Vũ