Wu, 29 tuổi, có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông từ năm 2017. Có thời điểm cô còn hẹn hò cùng lúc 18 người, Shanghai TV đưa tin. Wu giả vờ đồng ý kết hôn với những người đàn ông này, thậm chí còn chụp ảnh cưới để khiến họ tin cô thật lòng. Một số "bạn trai" mê mẩn Wu đến mức họ trìu mến gọi cô là "vợ" trong các cuộc trò chuyện qua mạng. Sau khi thấy những "con mồi" đã cắn câu, những yêu cầu về tiền bạc của cô bắt đầu.
Các lý do Wu đưa ra khi cần tiền bao gồm trả tiền viện phí điều trị cho bố đang bị ung thư giai đoạn cuối, cho anh trai mượn tiền mua nhà cưới vợ, em họ cần được bảo lãnh để không ngồi tù hay Wu phải trả tiền thuế cho một tài sản cô được thừa kế.
Theo cảnh sát, các lý do của Wu quá thuyết phục, khiến nhiều người đàn ông sẵn sàng đáp ứng khi cô nhờ họ hỗ trợ.

Wu bị bắt sau khi lừa tình, tiền của 18 người đàn ông trong vòng 5 năm. Ảnh: Sở cảnh sát Thượng Hải
Tuy nhiên, những người bạn trai không hề biết bản thân Wu đã kết hôn từ năm 2014 với người đàn ông họ Zeng, có con trai hai tuổi. Khi vài người nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn, Wu thường viện nhiều lý do để trì hoãn. Cuối cùng, họ bắt đầu thấy nghi ngờ, đòi Wu trả tiền, dọa sẽ báo cảnh sát nếu cô không trả lại.
Wu sau đó áp dụng "mô hình Ponzi" (một dạng lừa đảo tín dụng huy động vốn theo hình thức đa cấp lấy tiền huy động của người góp vốn sau để trả lãi cho người góp vốn trước đó) để giữ chân những người đàn ông bằng cách vay tiền bạn trai mới để trả cho bạn trai cũ hơn.
Hành động lừa đảo của Wu bắt đầu bị lộ từ đầu năm nay, khi cô hỏi Wang, một trong số những bạn trai lâu năm của mình, đóng giả làm anh trai để giúp cô thoát khỏi người đàn ông khác tên Li. Wu khẳng định Li theo đuổi mình để đòi khoản tiền thuế chưa trả.
"Anh ta hỏi tôi bao giờ trả tiền. Anh ta nói đang thiếu tiền và đã bán nhà", Wang kể với cảnh sát. "Tôi lập tức thấy nghi ngờ Wu. Làm sao có chuyện một người đang thúc ép người khác nộp tiền thuế lại phải bán cả nhà?".
Trên thực tế, Li đã cho Wu mượn một triệu nhân dân tệ (150.000 USD) bằng cách bán ngôi nhà duy nhất của mình vì tin rằng Wu đang rất cần tiền.
Hồi tháng 6, Wang, người cũng cho Wu vay 900.000 nhân dân tệ, nói với Wu rằng nếu muốn kết hôn, cô nên đưa bố mẹ đến gặp bố mẹ anh để bàn bạc chuyện cưới xin. Nếu không, anh sẽ chia tay và đòi lại tiền ngay lập tức.
Sau khi Wu nói không thể trả tiền ngay, Wang quyết định đến sở cảnh sát tố cáo hồi tháng trước. Cảnh sát tìm thấy Wu trong một căn nhà trọ, nơi cô đang sống cùng chồng con. Wu đang làm người mẫu thời trang.
Lúc bị thẩm vấn, Wu vẫn một mực khẳng định mình đang độc thân, cho biết đang được nhiều người tán tỉnh. Cô cho hay hẹn hò với họ để được sống xa hoa, thoải mái và hỗ trợ em trai, em gái và cha mẹ đang sống ở ngoài Thượng Hải.
Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra vụ việc.

Wu chụp ảnh cưới với một trong những nạn nhân của mình để anh tin cô yêu mình thật lòng. Ảnh: Sở cảnh sát Thượng Hải
Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc thấy kinh ngạc và choáng váng trước những phương thức công phu mà Wu sử dụng để lừa tình, tiền đàn ông.
"Cô ta đúng là một bậc thầy về quản lý thời gian", một thành viên viết trên Weibo. "Tôi không có lấy một anh người yêu nào, vậy mà cô ta có tới 18 anh. Giờ thì tôi đã biết đàn ông độc thân trên thế giới này đang ở đâu rồi", một người khác nhận xét. "Không kiểm tra kỹ càng thân thế, lý lịch của cô gái này mà những người đàn ông kia sẵn sàng cho cô ta mượn cả số tiền lớn như vậy. Tôi cho rằng các nạn nhân có chỉ số IQ không cao lắm", người thứ ba ý kiến.
Hướng Dương (Theo SCMP)