Sau khi “xộ khám” cô diễn viên này đã “thổ lộ” với cơ quan điều tra những “tâm sự nghề nghiệp” của mình. Thể hình chuẩn, cao 1m72 và sở hữu một gương mặt đẹp, năm 15 tuổi sau một lần “tò mò”, cô đã nhận lời làm người mẫu cho một số tiệm chụp ảnh quảng cáo.
Sau đó, từng đạt giải trong vài cuộc thi địa phương, trả lời báo chí, cô cho biết cũng chính từ đó cô bắt đầu mang ước vọng được bước chân vào làng nghệ thuật. Cô cũng thổ lộ mình còn muốn làm… một nhà tâm lý để “giúp ích cho đời”.
Tham gia trong bộ phim truyền hình dài 18 tập, dù chỉ là vai phụ, chưa thể nói là được đánh giá cao nhưng cũng được từng được bạn bè và đồng nghiệp ghi nhận. Nhân vật mà cô hóa thân là một người mẫu phải lén phá thai, bị nhiễm trùng và phát hiện mình đang mang trong người căn bệnh HIV, từ đó, cô người mẫu này dùng tất cả những ngày còn lại để làm từ thiện…
Ngoài lĩnh vực nghệ thuật thứ 7, cô còn tham gia cuộc thi hoa hậu Festival biển Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. Không đạt giải cao nhưng cô vẫn nhận được nhiều lời mời của các công ty quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật và trở thành người mẫu tự do sau cuộc thi này.
![]() |
Má mì Lâm Thị Ngọc Huệ. |
Tuy nhiên, với nhu cầu tiêu xài lớn, những đồng thù lao nhỏ bé từ các sô diễn không đủ cho cô gái này mua quần áo, mỹ phẩm. Thu nhập “bèo bọt” quá đã khiến cô gái xinh đẹp này lao vào những con đường khác, dễ dàng kiếm tiền hơn.
Cô gặp Lâm Thị Ngọc Huệ (tự Dung, 24 tuổi), mà mì trẻ đẹp của đường dây mại dâm cao cấp giá 500 USD mà công an vừa triệt phá. Và những ngày sau đó là những ngày “trượt dốc”, cô người mẫu vẫn lên sàn diễn đều đặn, khoác chiếc áo nghệ thuật để tạo vỏ bọc cho mình nhưng bên cạnh đó thì thường xuyên cặp kè với các đại gia đi khắp chốn, có khi vượt cửa khẩu sang tận Campuchia để rong chơi.
Huệ, là má mì có nhan sắc và nhiều kinh nghiệm, từng là gái mại dâm từ khi còn nhỏ tuổi, sau khi các má mì “đàn chị” bị bắt thì Huê tự đứng thành lập đường dây của mình với những cô gái trẻ đẹp, chỉ chịu đi cùng khách với giá từ 300 USD đến 500 USD.
Huệ cùng các cô “người mẫu” của mình đã bị các trinh sát bắt quả tang khi đang “mây mưa” cùng khách trong một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP HCM. Khoảng 3 giờ chiều, Huệ nhận được một cuộc điện thoại bảo cần 3 người đẹp để phục vụ các đại gia, má mì này liền gọi cho một “lính” của mình cùng với cô người mẫu và khi cả ba đang “hành sự” tại khách sạn thì công an ập đến.
Hiên công an vẫn giam giữ má mì Huệ, điều tra làm rõ để khởi tố về hành vi môi giới mại dâm. Còn các “người mẫu” khác đã được tạm cho về…
Xuân Hoàng