Các giám khảo đã đi khắp nơi để chiêu mộ thí sinh. Con số lên đến 99 người đã đồng ý đi tham gia cuộc thi.
Cuối cùng đến một nhà kia, sau khi được sự giới thiệu của người dân, ban giám khảo bước vào phỏng vấn thí sinh tên Peter đây cũng là thí sinh thứ 100. Ban giám khảo:
- Em có từng nghe nói cuộc thi người lười biếng này chưa.
- Rồi.
- Em có muốn thi đậu không?
- Muốn.
- Vậy em có muốn tham gia thi không?
- Thôi, lười lắm.
Sao một hồi thảo luận ban giám khảo quyết định Peter là người thắng cuộc.
Luong Vy Hoang sưu tầm
* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.vnexpress.net