
Matty và anh trai Sean Longstaff trong trận thắng 1-0 trước MU hôm 6/10. Ảnh: Rex.
Tối 4/10, Matty Longstaff cùng gia đình thưởng thức món ăn Ấn Độ tại nhà hàng Shikara ở thị trấn ven biển Whitley Bay. Ngày hôm sau, hai anh em Sean và Matty đi cổ vũ đội bóng thời thơ ấu là North Shields thắng Bishop Auckland 3-0 ở giải nghiệp dư Northern League cả hai có vé danh dự cả mùa. Cuối tuần nào của nhà Longstaff cũng diễn ra như thế.
Tuy nhiên, lần này đặc biệt hơn khi một ngày sau Matty Longstaff có trận ra mắt Ngoại hạng Anh, đồng hành cùng anh trai Sean ở hàng tiền vệ. Sau trận, Matty nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận từ tay anh trai. "Được thi đấu cùng Sean thật khó tin. Chúng tôi lớn lên cùng nhau qua những trận ẩu đả trong vườn, vì thế việc sát cánh bên nhau trong đội bóng quê hương và giành chiến thắng trước Manchester United có gì đó hơi kỳ", sao trẻ Newcastle thổ lộ.

Hai anh em nhà Longstaff trong bữa tối tại nhà hàng Ấn Độ hôm 4/10. Ảnh: Sun.
Sau pha lập công của tiền vệ tuổi teen, Chủ tịch John Farrrage của North Shields gãy cả ngón chân vì ăn mừng trên khán đài. Bố mẹ của Matty và Sean - ông David và bà Michelle - mỉm cười đầy tự hào. Ông David Longstaff - HLV kiêm cầu thủ đội khúc côn cầu trên băng Whitley Warriors suýt chút nữa bỏ lỡ ngày thi đấu khó quên của con trai khi từ chối tới sân có trận đấu với Billingham Stars cùng ngày.
"Bố cứ ậm ở về việc tới sân nhưng tôi đã nói với ông rằng có bao nhiêu cơ hội bố được xem con ra mắt và chơi ở hàng tiền vệ với anh trai. Ông đã không bỏ lỡ và tôi nghĩ rằng nếu không xem, bố tôi chắc chắn sẽ tiếc lắm", Matty kể lại.
"Không phải ngày nào bạn cũng thức dậy và thấy hai con trai của mình giúp đội nhà đánh bại Manchester United. Tôi vẫn còn đang sốc đấy, nhưng không thể tự hào hơn. Cả gia đình đều tự hào, chỉ có một từ thôi Không thể tin được", bố Matty và Sean chia sẻ.

Sean và cậu em Matty ngày còn bé. Ảnh: Sun.
Chàng trai 19 tuổi sẽ hết hợp đồng với Newcastle sau mùa giải này và có thể ra đi trong kỳ chuyển nhượng vào tháng một tới. Anh em nhà Longstaff còn có chú họ là cựu cầu thủ Celtic - Alan Thompson. Matty vẫn sống cùng bố mẹ và cô em gái Milly trong khi Sean, 21 tuổi, đã chuyển ra sống gần đó hồi mùa hè.
"Chúng tôi thường xem DVD với chú Alan Thompson, trong đó có pha lốp bóng của huyền thoại Philippe Albert vào lưới Manchester United năm 1996. Vì thế thật điên rồ khi là một phần của đội bóng đánh bại United bây giờ. Khi Matty ghi bàn, tôi nghĩ mình sẽ bật khóc", Sean Longstaff cho biết. Tiền vệ 21 tuổi đang thương lượng với đội bóng vùng Đông Bắc về chuyện gia hạn hợp đồng. Cựu danh thủ Michael Carrick đánh giá Sean Longstaff sẽ có tương lai tươi sáng.
Hoàng Trang (Theo The Sun)