Sabit Shontakbaev, 37 tuổi, đang cùng bạn trên đường đi làm thì thấy đám đông tập trung dưới một tòa nhà, hướng mắt nhìn lên cô bé ba tuổi đang bị treo người trên cửa sổ tầng 8. Theo Mail, mẹ cô bé ra ngoài mua sắm, để con ở nhà một mình trong khu chung cư ở thủ đô Nur-Sultan. Cô bé đã chất đồ chơi và đệm cao lên rồi trèo ra ngoài cửa sổ.
Chứng kiến cảnh tượng trên, Sabit, người có bốn con, lập tức chạy lên cầu thang cứu cô bé trước khi em bị rơi xuống dưới. "Thấy có đám đông tập trung, tôi nhìn lên và thấy đứa bé đang bị treo người ở cửa sổ tầng 8", Sabit kể lại. Anh sau đó chạy vào tòa nhà, lên thẳng tầng 7 và đi vào căn hộ ngay phía dưới nơi bé gái đang treo người trong tư thế nguy hiểm.
"Chúng tôi gõ cửa và may mắn thay họ đã mở ngay", anh kể.
Khoảnh khắc bé gái 3 tuổi được cứu an toàn
Sabit nhanh chóng trèo ra ngoài cửa sổ ngay phía dưới bé gái. Đứa trẻ lúc này tỏ ra sợ hãi và đã bám tay trên lan can cửa sổ khoảng 15 phút.
"Tôi không có dây đai an toàn nên bạn tôi đứng bên trong giữ chân. Lúc đó, tôi không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc cố cứu lấy cháu bé", ông bố này nói.
Sabit kể đã với tay tóm lấy chân cô bé, kéo em xuống để anh bắt lấy. Anh sau đó cẩn thận đỡ bé qua cửa sổ, trao cho người bạn đang đứng phía trong. Anh không chờ đến lúc được mẹ cô bé cảm ơn và rời đi vì sợ bị muộn giờ làm.
"Tôi không gặp bố mẹ bé. Sau đó, tôi và người bạn đi thẳng tới chỗ làm. Tôi chỉ cứu đứa trẻ rồi rời đi. Các bản tin và mạng xã hội sau đó đột nhiên lan truyền video tôi cứu bé, họ gọi tôi là 'người hùng'. Tôi thực sự không xem hành động của mình là anh hùng. Với tôi, ai cũng nên đưa tay giúp đỡ khi gặp những hoàn cảnh đó", Sabit nói.
Sau sự việc, Sabit được thị trưởng thành phố, ông Altai Kulginov, tuyên dương. Ibrahim Kulshimbayev, Thứ trưởng Bộ khẩn cấp Kazakhstan, trao tặng anh huy chương vì thể hiện "lòng dũng cảm". Anh còn nhận được lời mời làm nhân viên cứu hộ.
Sabit được trao tặng huy chương vì dũng cảm cứu người. East2West
Theo các báo cáo, Sabit Shontakbaev - có một con gái và ba con trai - một mình đi làm ở Nur-Sultan và thường gửi tiền về cho vợ ở Kyzylorda. Sau màn cứu người đầy dũng cảm trên, anh sẽ được chính quyền trao tặng một căn hộ ba phòng ngủ và tivi mới để gia đình có thể chuyển đến sống cùng. Bốn đứa con anh cũng sẽ được hỗ trợ chi phí tham dự trại hè.
Hướng Dương (Theo Mail)