Trong video chia sẻ trên mạng xã hội, người hùng của Arsenal cười lém lỉnh khi đang ở cùng toàn đội ngồi xe bus trở về sau chiến thắng: "Này các cậu, cái này rất quan trọng đấy, dây an toàn ấy. Quan trọng lắm, thế này thì tôi không làm rơi được". Thổ lộ hài hước của thủ quân Aubameyang khiến các đồng đội cũng phải phá lên cười.
Trong trận đấu với Liverpool, chân sút 31 tuổi là người mở tỷ số cho Arsenal với pha cứa lòng đẹp mắt phút 12. Gần cuối hiệp hai, đương kim vô địch Premier League mới san hòa sau pha lập công từ chấm 11 m của Takumi Minamino. Trận đấu trên sân Wembley không khán giả vì Covid-19 có kết quả hòa 1-1 sau 90 phút, phải phân định thắng thua bằng loạt penalty. Aubameyang là người sút phạt đền cuối cùng, mang lại chiến thắng 5-4 cho Pháo thủ sau khi Rhian Brewster bên phía Liverpool sút bóng chạm xà ra ngoài.

Aubameyang là người hùng của Arsenal trong chung kết Siêu Cup Anh khi ghi bàn mở tỷ số và đá thành công quả penalty cuối cùng ấn định chiến thắng. Ảnh: AP.
Trước đó, hôm 1/8, tiền đạo người Gabon bối rối đánh rơi chiếc Cup FA trong lễ trao giải. Aubameyang cũng là người hùng trong chung kết FA Cup khi là tác giả của cú đúp giúp Arsenal đánh bại đối thủ Chelsea 2-1. Đoạt Siêu Cup Anh, đội bóng thành London có danh hiệu thứ hai dưới triều đại HLV trẻ Mikel Arteta.
Liên tiếp đóng góp công lớn cho Arsenal, chân sút 31 tuổi được cho là sẽ được gia hạn hợp đồng thêm ba năm với Pháo thủ cùng mức lương tuần 250.000 bảng. Phát biểu sau trận chung kết, Aubameyang không nói gì về tương lai lâu dài với đội bóng thành London. "Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra những ngày tới còn hôm nay chúng tôi đã giành Cup, thế là đủ. Đội bóng đang tiến bộ, vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng tôi hạnh phúc và háo hức khi vẫn là một cầu thủ của Arsenal", chàng thủ quân cá tính chia sẻ.

Tiền đạo người Gabon ôm Siêu Cup Anh cười sảng khoái sau khi tiếp tục góp công lớn trong chung kết thứ hai của Arsenal. Ảnh: Twitter.
Hoàng Trang (Theo The Sun)