Kim là kẻ đã giết rồi đốt xác chị Huệ, 21 tuổi, sinh viên Đại học Hà Nội, là bạn gái của anh ta. Sau phiên sơ thẩm, người nhà chị Huệ không đồng tình với bản án chung thân dành cho Kim và mức bồi thường nên đã làm đơn kháng cáo.
Sáng nay, Kim bị đưa ra xử phúc thẩm tại TAND Tối cao về hành vi giết người. Trước đó, Kim Ki Jong cũng làm đơn xin được giảm hình phạt. Trước phiên tòa này, gia đình nạn nhân đã nhận được tiền bồi thường thiệt hại là 50 triệu đồng.
![]() |
Kim sau phiên sơ thẩm ngày 19/1. |
Theo cáo trạng, khoảng 15h, ngày 4/9/2008, cảnh sát phát hiện xác chị Huệ trong chiếc vali bị đốt cháy ở bãi đất trên đường Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy. Ngày 9/9, cơ quan điều tra đã tìm ra hung thủ vụ án mạng kinh hoàng là Kim Ki Jong, tạm trú tại khu tập thể Đại học Hà Nội.
Kim Ki Jong sang Việt Nam với mục đích du lịch và kiếm việc làm. Anh ta quen Huệ và thuê dạy tiếng Việt rồi hai người nảy sinh tình cảm. Trưa 3/9/2008, sau khi quan hệ tình dục, nghe Huệ kể về mối tình trước đó, Kim nổi ghen và ra tay sát hại cô gái. Hắn cho nạn nhân vào chiếc vali. Anh ta dùng ba chai nhựa tổng cộng 4 lít rồi đi mua xăng. Kim vẫy taxi đưa chiếc vali đến đường Hoàng Minh Giám để đốt xác.
Tại phiên tòa sáng nay, nỗi đau mất con như con vẹn nguyên trên gương mặt người cha, mẹ và anh của nạn nhân. Họ mang theo di ảnh của cô gái xấu số. Kim khá gầy so với khi phiên sơ thẩm. Anh ta vẫn loanh quanh chối tội, “tôi không hiểu tại sao tôi ra tay giết Huệ như vậy".
Với nhận định, hành vi của Kim là dã man, cố tình phạm tội đến cùng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tử hình. Ngoài ra, Kim phải bồi thường thêm cho gia đình nạn nhân 9 triệu đồng.
Việt Dũng