![]() |
Các CĐV MU không giấu nổi nỗi buồn sau khi đội nhà bị dẫn trước 0-2. Ảnh: AP. |
Những người hâm mộ MU hành quân đến xứ sở mỳ ống đã thể hiện bầu nhiệt huyết hết mình và khích lệ các cầu thủ bằng những tiếng hát và cổ vũ sôi động trên khán đài. Tuy nhiên, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, họ buộc phải thừa nhận rằng những thần tượng như Rooney hay Ronaldo đã bị lu mờ trước màn trình diễn xuất sắc của các sao Barca. Samuel Eto'o và Lionel Messi chính là hai cái tên khiến thầy trò HLV Ferguson không thể bảo vệ được ngôi vô địch Champions League. Hơn 45.000 fan trở về Anh với nỗi buồn vô hạn nhưng vẫn lạc quan.
Steve Montgomery, 43 tuổi đến từ Widnes, thay lời những người yêu mến đoàn quân áo đỏ chia sẻ: "Tôi cũng thất vọng vì đội bóng không giành chiến thắng. Chúng tôi đã không thể hiện được nhiều trong trận đấu nhưng tôi vẫn rất tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi vẫn là nhà vô địch của các CLB thế giới và đăng quang ở Premier League bởi vậy không thể nói rằng đây là mùa giải thất bại. Chúng tôi chơi không tốt trước một đội tốt hơn, công bằng cho họ và Barca xứng đáng giành chiến thắng".
Anh Adrian Owen, kỹ sư xây dựng ở Wantage, Oxfordshire, xem trực tiếp trận đấu qua màn hình vô tuyến ở một quán ăn tại Rome. Fan 35 tuổi phát biểu: "Trái tim tôi tan nát khi MU thua trong trận chung kết và nỗi đau này sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ trở lại vào mùa sau và tôi tin rằng Sir Alex sẽ mang lại niềm vui cho chúng tôi".
![]() |
Sự nhiệt tình cổ vũ của fan Quỷ đỏ không được đền đáp bằng chiến thắng nhưng họ vẫn lạc quan tin tưởng và các cầu thủ con cưng trong mùa giải tới. Ảnh: AP. |
Trong cuộc phỏng vấn ngắn sau trận đấu, HLV Ferguson cũng thẳng thắn thừa nhận thất bại: "Màn trình diễn của chúng tôi thật đáng thất vọng, hàng phòng ngự tối nay đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng Barcelona, đội thi đấu hay hơn đã giành chiến thắng".
Theo Mirror, khoảng 40.000 người hâm mộ Quỷ đỏ trên sân Olympico và khoảng 5.000 CĐV theo dõi trận đấu ở các quán bar, nhà hàng ở Rome cùng lặng đi và buồn bã khi nhìn đối thủ lên bục nhận Cup. Tại Manchester, cũng có hàng nghìn fan tụ tập đông tại các tụ điểm có màn hình lớn để cổ vũ các cầu thủ con cưng nhưng cuối cùng niềm hy vọng của họ trở thành thất vọng. 1.000 CĐV áo đỏ tại quán rượu Sam Platt hò reo cổ vũ nhiệt tình khi trận đấu mới bắt đầu. Tuy nhiên, khi chứng kiến bàn thắng thứ hai của Messi vào lưới đội nhà, họ bắt đầu nhận thấy giấc mơ vô địch quá xa vời.
Khi trận đấu kết thúc, các fan tân vô địch nước Anh rất buồn bã nhưng vẫn hào phóng và công bằng khi dành lời chúc mừng và khen ngợi cho đội bóng xứ Catalan. "Tôi thực sự buồn. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã chơi tốt và Barcelona rất giỏi trong việc cầm bóng", Barry Dickson, 25 tuổi, cho biết. Một fan khác của MU cũng chia sẻ: "Không khí bóng đá trong thành phố thật tuyệt và chúng tôi vẫn hò hét cho đến cuối trận. Bạn không thể chiến thắng mãi được và tôi phải nói rằng Barcelona xứng đáng lên ngôi, họ là những người chơi tốt hơn tối nay".
Bên cạnh thái độ thân thiện cùng cách hành xử rất đẹp mắt của phần lớn CĐV, một số fan quá khích gây không ít khó khăn cho cảnh sát thủ đô Italy. Ít giờ trước khi trận đấu diễn ra, một số vụ xô xát giữa CĐV hai đội đã diễn ra và đỉnh điểm và việc Greg Wheldon, một fan MU bị đâm vào chân trái và bị đập một chai rượu vào đầu khi trở về khách sạn lúc 3h sáng. Người đàn ông 34 tuổi này đã xuất viện sau khi được các bác sĩ băng bó chăm sóc. Hai bố con CĐV Quỷ đỏ bị bắt vì uống rượu say và tấn công cảnh sát, ba người khác cũng bị bắt vì dùng tờ 300 euro giả để thanh toán bữa ăn.
Hoàng Trang