
Chiều 29/8, tuyển Olympic Việt Nam lần đầu thi đấu một trận bán kết bóng đá nam tại Asiad, đối đầu với Hàn Quốc. Sau 90 phút thi đấu, Việt Nam thua với tỷ số 1-3. Dù tuyển nhà thua cuộc, các cổ động viên Hà Nội vẫn xuống đường ăn mừng.

Rất đông người hâm mộ kéo về khu vực Hàm Cá Mập ở sát Hồ Gươm, nhiệt tình thổi còi, vẫy cờ để chúc mừng các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hết mình.

"Nhóm chúng tôi có 8 người đi từ ĐH Bách Khoa lên đây ăn mừng dù trời mưa như thế nào, thắng thua không quan trọng", bạn Văn Long, một sinh viên, nói.

Không giành được vé vào chung kết nhưng người hâm mộ vẫn hài lòng về màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Người dân còn đốt pháo sáng để ăn mừng. Bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 70 của Minh Vương dường như khiến họ thấy an ủi phần nào bởi đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá là mạnh hơn Việt Nam cả về kỹ thuật và thể lực.

Một nữ du khách nước ngoài cũng phấn khích đội mưa xuống đường cổ vũ sau khi trận đấu kết thúc.

Niềm vui của các cổ động viên sau màn trình diễn của đội tuyển bóng đá nước nhà bất chấp cơn mưa nặng hạt.
Cổ động viên Hà Nội đốt pháo sáng
Ảnh: Nhóm phóng viên