Thứ hai, 27/12/2021, 15:25 (GMT+7)

Người Hà Nội đốt lửa, mặc áo mưa dưới cái lạnh 12 độ C

Hà NộiNhiệt độ xuống thấp, người dân Hà Nội chống lạnh bằng cách mặc áo mưa, trùm kín, đốt lửa sưởi ấm...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Hà Nội sáng 27/12 xuống thấp chỉ 10-12 độ C. Từ sáng sớm, người dân ra ngoài đường có thể cảm nhận rõ gió rét, chân tay buốt run nếu không mặc đủ ấm.

Ghi nhận ở nhiều tuyến phố, người dân ra đường phải quàng thêm khăn để giữ ấm vùng cổ, mặc kín áo ấm, đi găng tay...

Trên một con phố ở Long Biên, dưới cái lạnh 12 độ C, nhiều người lao động tìm hơi ấm bằng cách đốt lửa.

Dù trời khô ráo, nhiều người đi xe máy mặc thêm áo mưa đi làm buổi sáng sớm để giữ ấm.

Người đàn ông co ro ngồi góc tường trên phố Bà Triệu cho đỡ lạnh.

Dưới cái lạnh buốt da, ai nấy đều phải bịt kín như bưng khi ra đường.

Người phụ nữ đặt chiếc áo dạ phía trước che chắn gió.

Người dân co ro trong giá lạnh khi tản bộ tại Hồ Gươm.

Hoàng Hà Anh (Đông Anh) đang chụp ảnh cho bạn trên phố Lê Thái Tổ. Hà Anh cho biết cô phải mượn thêm áo của bạn để mặc cho đỡ lạnh.

Nhân viên cắt cỏ mặc thêm lớp áo mưa bên ngoài chống rét khi làm việc tại Hồ Gươm.

Người đàn ông rung chân làm ấm cơ thể trên phố Hàng Đào.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ tối 26 đến ngày 28/12, tại Hà Nội trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 13-15 độ.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới