Những năm đầu bóng đá VN chuyển lên chuyên nghiệp, người ta tin rằng chất lượng, trình độ tụt dốc của bóng đá Thủ đô là nguyên nhân chính khiến khán giả mất “lửa” với đội nhà. Xa hơn nữa, người ta còn nghĩ tới tiêu cực, ân tình xin - cho, hay tệ hơn là chuyện “làm kinh tế”. Nhưng đó cũng không hẳn là nguyên nhân chính nếu xét những gì đang diễn ra.
![]() |
Khán đài sân Hàng Đẫy trống trơn trong trận derby Hoà Phát - LG.HN ACB. |
Mùa giải 2005 chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các CLB Hà Nội. HP Hà Nội trở thành hiện tượng khi có chuỗi khởi đầu thành công ngoài dự kiến. LG.HN ACB chưa thể hiện hết tiềm năng nhưng cũng không đến nỗi quá bi bét. Thể Công thậm chí đã vươn lên dẫn đầu giải hạng Nhất. Sự cải thiện về chuyên môn có vẻ như đã hiển hiện. Chỉ có điều vẫn như mọi năm, khán đài vẫn vắng lắm. Theo baobongda.com.vn, ngay cả trận derby Hà Nội cũng chỉ có 1.500 người tới xem. Vấn đề xem ra đã phức tạp hơn nhiều, chứ không phải chỉ đơn giản là có thành tích tốt sẽ nhanh chóng kéo được khán giả tới sân. Người viết tin rằng nguyên nhân khác nằm ở yếu tố bản sắc, không chỉ từ phía đội bóng, mà còn cả từ phía người xem.
Nếu như ở các tỉnh thành khác, mỗi trận bóng luôn thu hút được cả chục nghìn fan, thì tại Hà Nội, đó là chuyện gần như không tưởng. Các đội bóng Thủ đô bây giờ như những đội quân tứ xứ, được tập hợp từ khắp nơi. Thử hỏi có bao nhiều cầu thủ đang khoác áo LG.HN ACB hay Hoà Phát Hà Nội là những người Hà Nội gốc? Chắc chắn con số đó quá ít, nên người ta mới gọi Hoà Phát Hà Nội hay LG.HN ACB là sân sau của Nghệ An, Thanh Hoá hay thậm chí là Nam Mỹ xa xôi.
Nhưng bản sắc không chỉ nhạt nhoà từ phía CLB mà còn cả từ phía khán giả. Nếu ở các tỉnh khác, CĐV phần lớn là người chính gốc bản địa thì tại Hà Nội, người dân nơi đây giờ cũng đến từ khắp mọi miền tổ quốc. Quá trình đô thị hoá đã khiến người Hà Nội gốc cũng chẳng còn được bao nhiêu. Liệu chúng ta có thể đòi hỏi những người Nam Định, Nghệ An, Hải Phòng đang sinh sống tại Hà Nội yêu mến các CLB Hà Nội? Khó lắm, nhất là mỗi khi đội bóng quê hương của họ đối đầu với LG.HN ACB hay Hoà Phát Hà Nội. Sự mất bản sắc từ cả hai phía (đội bóng và khán giả) xem ra mới là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự đìu hiu của sân Hàng Đẫy.