Thông tấn xã Triều Tiên KCNA hôm qua xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên tàu hỏa đi Việt Nam chiều 23/2, để dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ngày 27-28/2 tới. Đây là lần đầu tiên phía Triều Tiên chính thức lên tiếng về cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội.
Là phương tiện di chuyển ưa thích từ thời cố lãnh đạo Kim Jong-Il và Kim Il-Sung, tàu bọc thép chở ông Kim và đoàn tháp tùng có thế mất ít nhất hai ngày rưỡi băng qua hàng nghìn km xuyên Trung Quốc vào Việt Nam. Phu nhân Ri Sol-ju không được nhắc đến, các thành viên chủ chốt của đoàn gồm những người đã cùng Kim Jong-un gặp Trump lần đầu tiên tại Singapore tháng 6/2018, trong đó như thường lệ có em gái Kim Yo-jong, với vai trò Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị.
Kim Yo-jong sinh năm 1988, từng đi du học Thụy Sĩ với anh trai và được cho là về nước cùng thời điểm năm 2000-2001 với Kim Jong-un. Cô lần đầu lộ diện trước truyền thông thế giới trong đám tang người cha Kim Jong-Il cuối năm 2011.
BBC gọi cô Kim là "Ivanka Trump" của Triều Tiên. Giống hình ảnh ái nữ của Tổng thống Mỹ, Kim Yo-jong thường xuất hiện cạnh anh trai đi ngoại giao, nhiều lần chạy đến từ phía sau đưa giấy bút cho ông trong những cuộc gặp quan trọng. Cô có nhiệm vụ giữ cho ông Kim có được vẻ bề ngoài của một lãnh đạo uy thế và đạo mạo trong mắt quốc tế, gồm cả việc kéo ghế cho anh trai ngồi từ phía sau rồi đặt tập tài liệu chuẩn bị lên bàn, và đảm bảo mọi thứ khác vận hành trơn tru. Từ cuối những năm 2000, chính Kim Yo-jong đã là một trong những người sắp xếp việc chuyển ngôi lãnh đạo Triều Tiên cho anh trai khi tình trạng sức khoẻ người cha suy yếu.
Tháng 2/2018 đánh một dấu mốc với Kim Yo-jong. Thay vì đứng phía sau anh trai, cô dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên dự Olympic mùa đông Pyeongchang và trở thành thành viên nhà Kim đầu tiên đến Hàn Quốc kể từ chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Em gái Kim Jong-un thu hút mọi ánh nhìn khi mỉm cười duyên dáng, bắt tay Tổng thống Moon Jae-in.
Theo CNN, chỉ sau một ngày có mặt, cô Kim đã chiếm được thiện cảm của công chúng Hàn Quốc bằng dòng thông điệp ấm áp để lại trong sổ lưu niệm: "Tôi hy vọng Bình Nhưỡng và Seoul đến gần nhau hơn bằng trái tim và tiến tới sự liên kết thịnh vượng". Với việc nhiều lần được gọi là "người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên", Kim Yo-jong được đánh giá giữ vai trò dung hòa nhận thức về một đất nước Triều Tiên khô cứng và binh giáp.
Tờ Yonhap thậm chí miêu tả kỹ cô Kim mặc "áo khoác màu rượu vang và quần màu đen" đến dự bữa tối tại khách sạn do Bộ Thống nhất Hàn Quốc chiêu đãi. Cụm từ "chiếm sóng" cũng được nhắc đến nhiều lần về người phụ nữ này bấy giờ. Đáp lại, Kim Yo-jong khéo léo trả lời cảm nhận về Seoul: "Tôi không thấy xa lạ ở đây".
Hai tháng sau đó, cuộc hội ngộ lần đầu giữa Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại biên giới khiến thế giới thích thú. Ông Kim tươi cười, chủ động tiến đến phía trước bắt tay người đồng cấp. Em gái ông sau đó là phụ nữ duy nhất góp mặt trên bàn thảo luận lịch sử giữa người đứng đầu đất nước mỗi bên.
Các chuyên gia cho rằng em gái giống như Chánh thư ký của Kim Jong-un và vì là ruột thịt và được tin cậy hơn cả. Giám đốc trang Quan sát Lãnh đạo Triều Tiên, Michael Madden, nói với TIME: "Cô ấy nắm giữ quyền truy cập mọi thứ gửi đến bàn làm việc của Kim Jong-un, muốn tiếp cận ông Kim có lẽ trước hết nên làm bạn với Kim Yo-jong". Các chuyên gia Triều Tiên học khẳng định cô "quyền lực hơn bất cứ ai đứng bên cạnh Kim Jong-un".
Đời tư của em gái Kim Jong-un, giống quê hương họ, rất bí ẩn. Việc Kim Yo-jong đã lập gia đình hay không cũng chưa được xác minh. Nhiều nguồn tin quốc tế cho rằng cô đã lấy chồng, là con một gia đình thân cận với họ Kim.
Thanh Tùng