Bật khóc sau khi giành HC đồng hôm 14/5, Sydney Chin nói: "Mẹ tôi qua đời vì đau tim một ngày trước khi tôi tới Hà Nội. Khi đó, bố gọi điện và thông báo tin xấu. Mọi chuyện rất bất ngờ bởi mẹ tôi mới 48 tuổi. Tôi vô cùng sốc vì mẹ là một trong những người ủng hộ tôi mạnh mẽ nhất, là người ghi danh cho tôi đi học wushu năm tôi 8 tuổi".
Trong chung kết thái cực quyền của nữ diễn ra ở Nhà thi đấu Cầu Giấy, võ sĩ 23 tuổi đạt 9,68 điểm, xếp thứ ba. Người giành HC vàng là Alisya Mellynar của Indonesia với 9,71 điểm. Võ sĩ Agatha Wong của Philippines giành HC bạc.
"Tôi đã nỗ lực hết mình tập trung vào phần thi. Tôi hạnh phúc khi giành huy chương SEA Games đầu tiên. Tôi dành tặng tấm huy chương này cho mẹ. Tôi biết bà sẽ muốn tôi tiếp tục phấn đấu. Tôi ước bà có mặt ở đây, thấy tôi đứng trên bục huy chương. Năm 2019, bà đã cổ vũ tôi ở SEA Games 2019 ở Manina. Nếu không có Covid-19, bà sẽ tới Hà Nội xem tôi thi đấu", Sydney Chin cho hay.
Khi biết tin mẹ mất, Sydney Chin được tạo điều kiện trở về quê nhà Melaka chịu tang mẹ. Ngay sau đó, cô trở lại trung tâm huấn luyện và quyết tâm giành huy chương SEA Games 31. "Khi HLV hỏi tôi có muốn tiếp tục dự SEA Games nữa không, tôi nói tôi muốn tranh tài ở Hà Nội và hài lòng khi giành HC đồng. Tôi biết ở trên kia mẹ đang dõi theo. Tôi tin bà tự hào với thành công của con gái", người đẹp nói.
Khi Sydney còn bé, cô có thể trạng ốm yếu, thường xuyên phải nhập viện. Mẹ cô - bà Hon Wai Cheng - đã gửi con gái tới trung tâm huấn luyện wushu để cô khỏe hơn. Người đẹp bén duyên với wushu từ đó và luôn được mẹ động viên, ủng hộ hết mình.
Hoàng Trang (Theo NST)