Danh hiệu cô gái “sếu” nhất chắc chắn phải thuộc về Mai Phương Thúy, cô gái 19 tuổi với gương mặt rất “Tây” và chiều cao xứng tầm “quốc tế” 1m79, một trong những ứng cử viên sáng giá của vương miện Hoa hậu và luôn được các tay máy săn đón vì gương mặt rất ăn hình. Tuy nhiên, một số phóng viên cho rằng Thúy có nét đẹp quá hiện đại, trong khi nét đẹp VN lại được ban giám khảo chú trọng.
Cô gái có chiều cao “khiêm tốn” nhất là Nguyễn Thu Hà với 1m63 nhưng bù lại Hà có gương mặt đẹp trong sáng và thánh thiện, có lẽ đây chính là lợi điểm để Thu Hà có mặt tại vòng chung kết. Bên cạnh đó, cô gái bé nhỏ này còn nhận được sự yêu mến của mọi người bởi cách nói chuyện duyên dáng với nụ cười luôn nở trên môi.
![]() |
Nguyễn Thu Hà. |
Người đẹp “tròn trịa” nhất là K’The, cân nặng 59 kg, cô gái dân tộc K’Ho với làn da rám nắng và săn chắc, toát lên sự khỏe khoắn và đậm chất Tây Nguyên. Tuy nhiên, cô không phải là thí sinh nặng cân nhất, cô gái cao nhất Mai Phương Thúy còn nặng tới 60 kg nhưng bù lại chiều cao vượt trội nên vóc dáng vẫn rất chuẩn. K’The cũng cao tới 1m70 nhưng vòng 2 khá lớn và bị to ngang nên các bạn thí sinh vẫn nhận xét cô “tròn” nhất.
Bên cạnh những chỉ số hình thể rất thú vị về các người đẹp thì những "sự kiện" về họ cũng rất được chú ý. Sau những buổi ghi hình ngoại cảnh, đứng giữa trời nắng, nhiều người đẹp bị cảm nhẹ, trong số đó có Lê Thu Hương, cô gái Hà Nội với vóc dáng mảnh mai đang giữ kỷ lục về ốm. Sau buổi đi thăm các danh thắng ở Nha Trang, Hương không thể tiếp tục quay ngoại cảnh mặc áo tắm vì phải vào viện khám bệnh. Hôm trước cô bị đau đầu, còn hôm sau thì chuyển sang đau bụng...
Hầu hết các thí sinh đều không có người thân đi cùng, chỉ có riêng Cao Thanh Hằng được mệnh danh là người đẹp “sướng” nhất vì luôn có mẹ ở bên. Hằng đi một bước cũng có mẹ theo và lúc con gái biểu diễn trước ống kính thì mẹ đứng đằng sau trông một đống đồ. Mỗi một cảnh quay, mẹ Hằng đều có những nhận xét lần nào đi đẹp, lần nào đi chưa đẹp.
Nếu có danh hiệu Người đẹp vô tư nhất hoặc Người đẹp hay cười nhất thì chắc chắn phải trao cho Vũ Thị Mai, cô gái đến từ Hải Dương. Ở bất cứ đâu cũng thấy cô gái này cười rất tươi và luôn thăm hỏi mọi người. Đối với Mai đây là lần đầu tiên cô đi xa và đến một nơi đẹp như Hòn Ngọc Việt, chính vì vậy mà đi tới đâu Mai cũng thấy lạ lẫm và luôn miệng hỏi có những câu ngộ nghĩnh với chất giọng Hải Dương đặc sệt khiến mọi người bật cười. Tuy vậy, không ai khó chịu với những câu hỏi “tại sao” của cô mà điều đó đã tạo nên hình ảnh một Vũ Thị Mai dễ thương trong mắt mọi người. Mai cũng là cô gái có mái tóc dài và đẹp nhất cuộc thi. Cô bật mí, mái tóc dài của mình chưa bao giờ phải ra tiệm dưỡng tóc nhưng vẫn suôn mượt, đó là niềm tự hào rất lớn của cô.
Người đẹp “già” nhất của cuộc thi là Nguyễn Thị Hồng Thắm, 25 tuổi cô gái của tỉnh nhà Khánh Hòa. Cô rất hãnh diện vì tất cả các thí sinh gọi mình bằng chị. Sít sao số tuổi với Hồng Thắm có tới 4 thí sinh là Lưu Bảo Anh của TP HCM, Nguyễn Ngọc Minh của Sóc Trăng, Nguyễn Ngọc Thùy Nga (TP HCM) và Đàm Thị Lý đến từ Đắk Lắk đều ở độ tuổi 24. Khi được hỏi: “Nhiều tuổi hơn so với các thí sinh đối với bạn là bất lợi hay lợi thế?”, Lưu Bảo Anh nói: “Tôi không nghĩ đó là sự bất lợi vì ở độ tuổi 24 tôi thấy mình đủ độ chín chắn để tự tin khẳng định bản thân ở cuộc thi này”.
Huyền My