Nhận danh hiệu Người đẹp duyên dáng (ứng với giải ba) là thí sinh Nguyễn Mai Thu (SBD 30) đến từ kinh đô Hoa Lư - Ninh Bình. Giải Người đẹp tài năng (ứng với với giải nhì) thuộc về thí sinh Lê Thị Thu (SBD 11), quê Thanh Hóa.
![]() |
| Người đẹp các vùng kinh đô Việt Nam 2006 Hoàng Lê Phương. |
Đúng như lời hứa của Ban tổ chức, cuộc thi không có màn áo tắm, nhưng vẫn cuốn hút. Các người đẹp vùng kinh đô xưa đã khiến cả khán phòng đêm qua nóng bừng khi trình diễn yếm đào. Dải yếm lụa mỏng, buộc hờ hững khoe nguyên chiếc lưng thon, càng tăng độ gợi cảm của các thôn nữ. Vẻ đẹp nguyên sơ thiếu nữ dưới ánh đèn sân khấu càng trở nên lung linh, và cũng với chiếc yếm đào, ưu khuyết điểm của mỗi thí sinh được bộc lộ rõ ràng còn hơn khi mặc áo tắm liền mảnh.
Ấn tượng mà các người đẹp đêm qua để lại cho khán giả là những câu "trả bài" khá lưu loát tại vòng thi "Vẻ đẹp trí tuệ". Ngay từ khi phát động, Ban tổ chức đã thông báo sẽ có bộ câu hỏi và phần gợi ý trả lời trước, giúp các thí sinh trang bị những kiến thức nhất định và tránh sự ngô nghê trên sân khấu. Với cách chuẩn bị khá chu toàn này, 15 thí sinh đêm qua đã hoàn thành phần "trí tuệ" của mình không vấp váp. Tuy thế, cả khán phòng đã không thể không cười nghiêng ngả trước phần trả lời lạc đề dù đã được phòng bị khá kỹ của thí sinh SBD 47 Hà Thị Trường Xuân (Phú Thọ): "Công chúa Mỵ Châu đã để lại cho phụ nữ Việt Nam đức tính công, dung, ngôn, hạnh" khi bốc phải câu hỏi: "Bài học công chúa Mỵ Châu để lại cho phụ nữ Việt Nam là gì?". Sau phần gợi ý nhiệt tình của MC, SBD 47 vớt vát thêm: "Mỵ Châu đã để lại cho phụ nữ Việt Nam ngoài những đức tính quý báu còn là bản lĩnh chính trị vững vàng, sự trung hậu và tinh thần kiên cường".
|
|
| Trình diễn trang phục nghi lễ cung đình. |
Giải thích cho sự lạc đề này, thí sinh Trường Xuân nói tại mình quá run nên quên hết phần chuẩn bị. Và cũng bởi thời gian "học bài" quá gấp (1 buổi ôn tập cùng giáo sư sử học Lê Văn Lan và 2 buổi tự ôn), nên Xuân đã chưa thực nắm bắt vấn đề. Lần đầu tiên tham gia vào một cuộc thi người đẹp tầm quốc gia, Xuân thổ lộ mình đã không giữ nổi bình tĩnh nên mới để xảy ra sự đáng tiếc này. Nhưng cô cũng không quá buồn, vì ngay từ đầu đã xác định đi thi cho "biết người biết ta". Chẳng ngại tiếp tục tham gia những cuộc thi khác, Trường Xuân bảo: "Em vẫn mong có vòng thi thực sự là ứng xử, với những câu hỏi không được chuẩn bị trước, và hoàn toàn thuộc về sự thông minh của thí sinh chứ không phải bị động kiểu này".
Cũng bởi được chuẩn bị trước barem kiến thức, các thí sinh đã không tránh khỏi sự hài hước khi trả lời trùng lặp dù câu hỏi khác nhau. "Em hãy giới thiệu một vùng kinh đô mà em biết", và "Trong một phút, em có thể nói gì về thành Tây Đô?", hai câu hỏi tưởng như không liên quan, cũng khiến cả hai SBD 71 Đinh Thị Hồng Nhung và SBD 96 Lê Thúy An, trả lời "nguyên xi" trong đáp án, giống nhau không sai chi tiết nào. Thậm chí, ở phần đáp án cho sẵn có nhiều kiến thức gây phản cảm với người theo dõi. Câu chuyện lưu truyền về người vợ tự đập đầu vào thành nhà Hồ chết theo chồng vốn là một dân công bị ép đi xây thành, đã được các thí sinh tôn vinh như một hành động "chung thủy, nghĩa tình, biểu dương đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam".
Thuyết phục Ban giám khảo và cả khán giả ở phần thi này là thí sinh Lê Thị Thùy Trang đến từ kinh đô Huế. Là sinh viên trường nghệ thuật Huế, Thùy Trang đã chứng tỏ khả năng và bản lĩnh sân khấu của mình với câu trả lời lưu loát, bộc lộ sự sáng tạo, tìm tòi và rất khéo léo. "Người Việt có câu 'Thành phu thê, bại phu thê', cũng có câu 'Người phụ nữ là nội trợ, nhưng cũng là nội tướng'. Một người phụ nữ biết quán xuyến, yêu thương và giàu đức hy sinh sẽ giúp cho người đàn ông của mình tiến đến sự thành đạt nhanh hơn. Mẹ em là người như vậy, và mẹ luôn là tấm gương để em noi theo". Với phần thi này, Trang dễ dàng ẵm về giải "Người đẹp trí tuệ" trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và những cái gật đầu hài lòng của Ban giám khảo.
Thừa nhận "Vẻ đẹp trí tuệ" có đôi nét giống như một cuộc trả bài, NSND Lê Khanh, thành viên Ban giám khảo cho rằng, xương sống kiến thức đã có sẵn, vấn đề ăn nhau là ở sự tìm tòi cho câu trả lời thêm sâu sắc, phong phú, cách thể hiện thông minh và sự tự tin trên sân khấu của mỗi thí sinh. Nghệ sĩ cũng bày tỏ, cuộc thi này khiến cho bà rất thích thú, hấp dẫn thậm chí còn hơn cả Hoa hậu báo Tiền Phong bởi những câu hỏi rất sát thực về kiến thức. Bà Lê Khanh khẳng định, kết quả cuối cùng là hoàn toàn xứng đáng. Và bởi còn phụ thuộc vào yếu tố vùng miền, khó có chuyện để cả hai người đẹp Huế cùng lọt vào top 3 nên Ban giám khảo không trao cho Lê Thị Thùy Trang thêm một giải chính dù cô đã rất ấn tượng ở phần thi trí tuệ. Bà Khanh cũng giải thích thêm, người xứng đáng nhất là người hội tụ vừa vặn những yếu tố cần thiết về ngoại hình, sắc vóc và sự thông minh chứ không thể đòi hỏi lĩnh vực nào cũng phải xuất sắc. Vì thế, giải "Người đẹp trí tuệ" giành cho Thùy Trang cũng đã là minh chứng ghi nhận nỗ lực và khả năng của thí sinh này.
Đêm qua, dưới bàn tay thiết kế của nhà thiết kế Lan Hương, trang phục dự thi của thí sinh khá bắt mắt và phù hợp với tiêu chí. Tuy nhiên, vì trang phục không đi kèm giày dép, nên mới có cảnh người đẹp này đi xăng đan cao cả tấc, người đẹp kia đi dép loẹt quẹt, người mang giày, kẻ xỏ dép... Cũng vì điều này, mà ở phần thi trang phục Áo dài hiện đại, có thí sinh lê ống quần dài quết xuống đất, lại có thí sinh để quần ngắn hớt lên... chỉ tại độ cao của đôi giày.
Đêm qua, MC Lê Anh khiến khán giả phía dưới rộ lên những phản đối khi liên tiếp khiến thí sinh Lê Thị Thùy Trang "sượng mặt" bởi những câu hỏi không liên quan và không thể trả lời.
Những giải phụ cuộc thi Người đẹp các vùng kinh đô VN:
* Gương mặt khả ái nhất: Trần Thị Hương Giang, SBD 54
* Người hát dân ca hay nhất: Lê Thị Thúy An, SBD 96
* Người mặc trang phục đẹp nhất: Đinh Thị Tuyết Mai, SBD 46
* Người ăn ảnh nhất: Lê Thu Hương, SBD 12
* Người trí tuệ nhất: Lê Thị Thùy Trang, SBD 93
(Theo VnExpress)

