
Theo thông báo, 14h30, người dân có thể vào viếng Đại tướng tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), nhưng từ trước đó khoảng 1 tiếng, đã có cả nghìn người đứng kín vỉa hè.

Tuy đông nhưng mọi người rất trật tự. Càng về chiều, lượng người đến càng đông, dọc vỉa hè phố Điện Biên Phủ, kéo dài tới trụ sở Bộ Ngoại giao, hơn 1 km.

Trước đó, người dân được hướng dẫn gửi xe miễn phí trong Hoàng thành ở phía đối diện nhà Đại tướng.

Các bình nước uống miễn phí cũng được đặt ngay vỉa hè phố Hoàng Diệu.

Những chiếc bàn được gia đình chuẩn bị ngập hoa của những người đến viếng.

Trước khi người dân được phép vào bên trong, gia đình Đại tướng đã có một buổi lễ tưởng niệm nhỏ trước bàn thờ Đại tướng. Sau đó, họ đứng cạnh bàn thờ cảm tạ những người vào viếng.

Đến tưởng niệm Đại tướng có rất nhiều người cao tuổi, những người từng trải qua hai cuộc chiến của đất nước mà Tướng Giáp đã chỉ huy giành thắng lợi.

Nhiều người trẻ, sinh ra và lớn lên trong hòa bình nhưng đã không cầm được nước mắt.

Rất nhiều các em bé cũng theo bố mẹ tới tưởng niệm Đại tướng và không quên mang theo hình ông.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới ra Hà Nội đã có mặt từ khá sớm viếng Tướng Giáp. Trước đó, trên Facebook của mình, anh đã chia sẻ muốn có cơ hội được vào viếng Đại tướng. Anh được người nhà của Đại tướng dẫn vào bên trong.


Đứng trước di ảnh Đại tướng, nhiều người đã không kìm được nước mắt.

Họ để lại những dòng cảm tưởng đầy cảm động về công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lễ tưởng niệm Đại tướng sẽ còn kéo dài tới ngày 11/10.
>> Video người dân tới viếng Đại tướng tại nhà riêng |
Nhóm phóng viên