Sáng 27/4, buổi tổng duyệt diễu binh cấp nhà nước kỷ niệm đại lễ 30/4 diễn ra ở khu vực trung tâm TP HCM. Từ đêm trước, đông đảo người dân nhiều lứa tuổi đã đổ về các tuyến đường, nơi đoàn diễu binh đi qua để tìm vị trí đẹp, ngồi chờ sẵn.
Trong ảnh, hàng nghìn người cầm cờ đỏ sao vàng ngồi kín ở đoạn giao giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Lợi, quận 1. Dù phải thức xuyên đêm hoặc dậy từ rất sớm đến đây nhưng ai cũng tỏ ra hào hứng, kiên nhẫn chờ đợi.
'Tôi đứng đây xếp hàng từ 17h chiều hôm qua đến giờ mong gặp các anh chiến sĩ', một sinh viên trường Đại học Công Thương nói.
Sáng 27/4, buổi tổng duyệt diễu binh cấp nhà nước kỷ niệm đại lễ 30/4 diễn ra ở khu vực trung tâm TP HCM. Từ đêm trước, đông đảo người dân nhiều lứa tuổi đã đổ về các tuyến đường, nơi đoàn diễu binh đi qua để tìm vị trí đẹp, ngồi chờ sẵn.
Trong ảnh, hàng nghìn người cầm cờ đỏ sao vàng ngồi kín ở đoạn giao giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Lợi, quận 1. Dù phải thức xuyên đêm hoặc dậy từ rất sớm đến đây nhưng ai cũng tỏ ra hào hứng, kiên nhẫn chờ đợi.
'Tôi đứng đây xếp hàng từ 17h chiều hôm qua đến giờ mong gặp các anh chiến sĩ', một sinh viên trường Đại học Công Thương nói.
Dù đến trước giờ diễn ra lễ tổng duyệt, nhiều người vẫn không thể tìm cho mình một vị trí trong đám đông đã ngồi, đứng xếp hàng dưới đường từ đêm hôm trước. Để xem được các khối diễu binh, một số thanh niên trèo lên các cây xanh trồng trên vỉa hè đường Lê Lợi.
Dù đến trước giờ diễn ra lễ tổng duyệt, nhiều người vẫn không thể tìm cho mình một vị trí trong đám đông đã ngồi, đứng xếp hàng dưới đường từ đêm hôm trước. Để xem được các khối diễu binh, một số thanh niên trèo lên các cây xanh trồng trên vỉa hè đường Lê Lợi.
Họ phải tập trung cao độ để vừa giữ thăng bằng vừa chụp ảnh, quay phim, ghi lại khoảnh khắc các khối diễu binh đi qua.
Họ phải tập trung cao độ để vừa giữ thăng bằng vừa chụp ảnh, quay phim, ghi lại khoảnh khắc các khối diễu binh đi qua.
Không chỉ cánh đàn ông, vài chị em phụ nữ cũng mạo hiểm trèo cây để có tầm nhìn tốt xem các lực lượng tổng duyệt diễu binh.
Không chỉ cánh đàn ông, vài chị em phụ nữ cũng mạo hiểm trèo cây để có tầm nhìn tốt xem các lực lượng tổng duyệt diễu binh.
Một cô gái được người yêu công kênh trên vai trong khi hai khán giả nữ tuổi teen bên cạnh đứng lên ghế vẫn không đủ cao để nhìn rõ các khối diễu binh.
Một cô gái được người yêu công kênh trên vai trong khi hai khán giả nữ tuổi teen bên cạnh đứng lên ghế vẫn không đủ cao để nhìn rõ các khối diễu binh.
Các thùng rác đặt trên vỉa hè đường Lê Lợi cũng được người dân tận dụng làm bệ đứng xem tổng duyệt diễu binh.
'50 năm mới có một đại lễ lớn thế này. Tôi cảm thấy đã mất công tới đây, đợi chờ mãi mà không xem được gì thì rất tiếc. Vì thế tôi tìm mọi cách, chấp nhận mạo hiểm một chút để có thể ngắm các khối tham gia diễu binh qua góc đường này', một người dân cho biết.
Các thùng rác đặt trên vỉa hè đường Lê Lợi cũng được người dân tận dụng làm bệ đứng xem tổng duyệt diễu binh.
'50 năm mới có một đại lễ lớn thế này. Tôi cảm thấy đã mất công tới đây, đợi chờ mãi mà không xem được gì thì rất tiếc. Vì thế tôi tìm mọi cách, chấp nhận mạo hiểm một chút để có thể ngắm các khối tham gia diễu binh qua góc đường này', một người dân cho biết.
Một thanh niên loay hoay cố giữ thăng bằng trên nắp thùng rác để có thể xem, ghi hình sự kiện.
Chứng kiến nhiều người dân leo trèo tìm vị trí trên cao xem diễu binh sáng 27/4, anh Trung (ngụ Nhà Bè) nói: 'Tôi bất ngờ, bật cười khi thấy nhiều người trèo cây, đứng trên thùng rác xem tổng duyệt diễu binh. Nếu là ngày thường tôi sẽ thấy các hành động này phản cảm, mang tính phá hoại nhưng lúc này tôi lại nghĩ họ thật nhanh trí và có thể cảm thông được. Dịp này chắc chắn ai cũng muốn tận mắt chứng kiến hình ảnh đẹp của các chiến sĩ khi diễu binh trên đường, mừng đại lễ 30/4'.
Một thanh niên loay hoay cố giữ thăng bằng trên nắp thùng rác để có thể xem, ghi hình sự kiện.
Chứng kiến nhiều người dân leo trèo tìm vị trí trên cao xem diễu binh sáng 27/4, anh Trung (ngụ Nhà Bè) nói: 'Tôi bất ngờ, bật cười khi thấy nhiều người trèo cây, đứng trên thùng rác xem tổng duyệt diễu binh. Nếu là ngày thường tôi sẽ thấy các hành động này phản cảm, mang tính phá hoại nhưng lúc này tôi lại nghĩ họ thật nhanh trí và có thể cảm thông được. Dịp này chắc chắn ai cũng muốn tận mắt chứng kiến hình ảnh đẹp của các chiến sĩ khi diễu binh trên đường, mừng đại lễ 30/4'.
Các em bé trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học được bố mẹ cõng hoặc công kênh xem buổi tổng duyệt chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Các em bé trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học được bố mẹ cõng hoặc công kênh xem buổi tổng duyệt chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Một bé đứng hẳn lên vai người thân, mong nhìn rõ các chiến sĩ đi qua khu vực đường Lê Lợi, chợ Bến Thành.
Một bé đứng hẳn lên vai người thân, mong nhìn rõ các chiến sĩ đi qua khu vực đường Lê Lợi, chợ Bến Thành.
Vài bé được bố mẹ cho đứng trên nắp capo các xe hơi đỗ trên đường xem tổng duyệt diễu binh.
Buổi tổng duyệt diễu binh bắt đầu lúc 7h sáng ngày 27/4, với sự tham dự của 13.000 người thuộc 48 khối quân đội, công an và một số lực lượng khác. Quân đội Trung Quốc, Campuchia và Lào cũng cử lực lượng tham gia theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Sau khi tiến vào khu vực lễ đài trên đường Lê Duẩn, các lực lượng chia làm 4 hướng di chuyển tới nơi tập kết ở bến Bạch Đằng, công viên Tao Đàn, sân vận động Hoa Lư và công viên Lê Văn Tám.
Sau cuộc tổng duyệt này, các lực lượng sẽ có buổi diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 30/4. Ảnh: Thanh Tùng
Buổi tổng duyệt diễu binh bắt đầu lúc 7h sáng ngày 27/4, với sự tham dự của 13.000 người thuộc 48 khối quân đội, công an và một số lực lượng khác. Quân đội Trung Quốc, Campuchia và Lào cũng cử lực lượng tham gia theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Sau khi tiến vào khu vực lễ đài trên đường Lê Duẩn, các lực lượng chia làm 4 hướng di chuyển tới nơi tập kết ở bến Bạch Đằng, công viên Tao Đàn, sân vận động Hoa Lư và công viên Lê Văn Tám.
Sau cuộc tổng duyệt này, các lực lượng sẽ có buổi diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 30/4. Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh, video: Hương Giang