Thứ sáu, 30/12/2022, 21:33 (GMT+7)

Người dân 'tay xách nách mang' về quê nghỉ Tết Dương lịch

Chiều 30/12, sau ngày làm việc cuối cùng trong năm, nhiều người ở Hà Nội ra bến xe với đống hành lý lỉnh kỉnh.

Từ 16h, tại bến xe Giáp Bát, nhiều người dân mang theo hành lý đến bắt xe về quê ăn Tết Dương lịch. Xung quanh khu vực bến xe luôn tấp nập xe khách, taxi, xe ôm.

Theo ghi nhận, lượng hành khách đổ về bến xe khá ít, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy hoặc tranh giành chỗ. Theo một số nhà xe, do đợt Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên thời điểm này nhiều người chọn ở lại Hà Nội, khiến nơi này vắng vẻ hơn nhiều năm trước.

Dịp Tết Dương lịch, công chức, lao động được nghỉ 3 ngày, gồm thứ bảy, chủ nhật (1/1/2023) và ngày nghỉ bù kế tiếp (2/1/2013).

Thời tiết 13 độ, người dân mặc áo ấm kín mít, tay xách nách mang những túi hành lý lớn để chuẩn bị về quê đoàn tụ cùng gia đình.

Nhiều gia đình kéo theo vali đựng đồ đạc cá nhân về quê nghỉ Tết.

Mẹ con chị Hoa hối hả chạy vào bến xe cho kịp chuyến về Nam Định.

Xe về Hưng Yên khởi hành lúc 16h nhưng từ 15h, Vũ Hoàng Thành, sinh viên năm hai Cao đẳng Y tế Hà Nội ôm thùng đồ ăn chay nặng hơn 10 kg có mặt ở bến xe. Hưng cho biết, thùng hàng khá nặng, di chuyển khó khăn nên anh phải ra bến xe sớm để gửi hành lý, ổn định chỗ ngồi.

Chú Phạm Ngọc Quân (ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) trở về nhà ở Ninh Bình với mỗi tay kéo một chiếc tivi từ cổng bến xe vào khu vực xe khách đang đậu. 'Tôi đi làm ở Hà Nội có tiền nên dịp này mua hai chiếc tivi 55 inch về cho gia đình, giá 12 triệu đồng mỗi chiếc', chú nói.

Đỗ Thị Thùy Dương, sinh viên Đại học Mở Hà Nội, đang ngồi đợi xe khách để về quê ở Hải Phòng. Dương cho biết dù xe chưa vào bến nhưng chị ra sớm để tránh tình trạng chen lấn, không có chỗ ngồi.

Trong sảnh chờ, nhiều người mệt mỏi, nằm ngồi vật vờ khắp nơi.

Không chỉ cầm hành lý, có người còn đội cả bao tải hàng hoá.

Một số người dân với hàng hóa, đồ đạc lỉnh kỉnh bắt xe ngoài đường.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới