Anh Ru đang biểu diễn tại công viên Thế giới Sen. Ảnh: Ananova. |
Cách đây mấy ngày, người đàn ông này đã biểu diễn tại công viên Thế giới Sen ở thành phố Shanshui tỉnh Quảng Đông. Anh dùng nước từ mắt viết chữ "Phúc như Đông Hải" trên một tấm vải đỏ.
"Thỉnh thoảng tôi uống phải nước khi đang bơi và một lần tôi nhận thấy lượng nước đó có thể ra ngoài qua đường mắt. Bạn bè của tôi rất sốc khi nhìn thấy thế", Anh Ru cho biết mình phát hiện ra khả năng này khi còn là một đứa trẻ lúc đi bơi trên sông.
Theo Ananova, bắt đầu từ những năm 1990, anh Ru mới tận dụng biệt tài này để kiếm sống sau khi bị mất việc. Anh cũng tự mình rèn luyện để phát triển khả năng đặc biệt của mình.
Gia Nghĩa