Người đàn ông quỳ một gối ở mộ của Beau Biden sáng 20/1. Ảnh: Twitter.
11h50 sáng 20/1, lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden đã diễn ra ở Điện Capitol, thủ đô Washington DC. Cả thế giới thở phào nhẹ nhõm khi buổi lễ tuyên thệ của ông Biden được diễn ra suôn sẻ và không có vụ bạo loạn hay tấn công nào xảy ra.
Đồng thời, nhiều người cũng cảm động khi một tài khoản Twitter chia sẻ hình ảnh một người đàn ông chưa xác định danh tính mặc đồng phục cảnh sát lặng lẽ quỳ gối một mình trước mộ của con trai ông Biden.
Chủ tài khoản chú thích: "Khoảnh khắc chua xót. Trong khi Joe Biden đang phát biểu tại lễ nhậm chức của mình, một người đàn ông đơn độc trong bộ đồng phục cảnh sát đã quỳ gối ở ngôi mộ tại Delaware của con trai ông ấy, Beau".
Ông Biden hôn người vợ hai Jill Biden sau khi tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Reuters.
Trong bài phát biểu hôm 19/1, một ngày trước khi nhậm chức, ông Biden cũng nhắc đến con trai quá cố - người qua đời vì ung thư vào năm 2015 ở tuổi 46. "Thưa quý ông, quý bà, tôi chỉ hối tiếc một điều. Đó là anh ấy không có ở đây, để tôi có thể giới thiệu anh ấy trong tư cách tổng thống với quý vị", ông chủ mới của Nhà Trắng nói.
Ông Biden sinh ra ở thành phố Scranton, bang Pennsylvania. Ông kết hôn với người vợ đầu tiên Neilia Hunter vào năm 1966. Cả hai có với nhau ba con, gồm hai con trai Beau và Hunter, cùng con gái Naomi. Tang thương ập đến chỉ một năm sau khi Naomi chào đời, khi Neilia đưa con gái đi mua sắm dịp Giáng sinh. Neilia và Naomi đều chết thảm trong một vụ tai nạn xe hơi trong chuyến đi đó, để lại Biden một mình nuôi dạy hai cậu con trai mới bốn và ba tuổi, Beau và Hunter.
Bia mộ của con trai ông Joe Biden - Beau Biden, ở Delaware. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, nỗi mất mát với Biden vẫn chưa dừng ở đó. Tới tháng 8/2013, Beau được chẩn đoán ung thư não và phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật. Căn bệnh ung thư khiến Beau chỉ có thể duy trì cuộc sống thêm hai năm. Vào năm 2015, Beau qua đời vì căn bệnh này. Cái chết của ông bố hai con diễn ra đúng một năm trước cuộc chạy đua cho vị trí thống đốc Delaware mà Beau đang ấp ủ và khiến Biden đau đớn khôn nguôi.
Ông Biden luôn tưởng nhớ đến cậu con trai yêu dấu. Ngay sau khi có kết quả thắng cử trong cuộc tranh cử tổng thống, ông Biden đã đến viếng mộ con trai để báo tin vui.
Tùng Anh (Theo NY Post)