|
Hai người đàn ông cởi trần quỳ trên cầu vượt dành cho người đi bộ gần Bệnh viện ở Thâm Quyến. Người đàn ông bò trước đeo tấm ảnh một phụ nữ bế đứa trẻ trước ngực có dòng chữ bên trên 'cầu xin mọi người tìm vợ giúp', người sau cầm theo tờ rơi ghi thông tin người trong ảnh họ đang tìm kiếm. |
|
Nhiều phóng viên có mặt lúc đó đã phỏng vấn người đàn ông đeo tấm ảnh này để tìm hiểu sự việc. Người đàn ông tìm vợ họ Wang, quê ở tỉnh Hà Nam. Người đi cùng là bạn của Wang. Hai người đàn ông đã nghĩ ra cách này để thu hút sự chú ý của người qua đường với hy vọng sớm tìm được người vợ đã mất tích hơn một năm qua của Wang. |
|
Wang cho biết, tháng 10 năm ngoái, anh ta và vợ là Li X có xô xát. Ngày 10/10, Li bí mật bỏ đi mang theo đứa con mới hơn một tuổi của họ. Từ đó đến nay, Wang không hề nghe tin tức gì của hai mẹ con. |
|
Người đàn ông này cho biết, vợ chồng anh gặp nhau cách đây 4 năm khi đang làm việc ở Thâm Quyến. Wang nghĩ rằng rất có thể vợ anh đã quay về đó tìm việc sau khi bỏ nhà đi. Đó là lý do khiến anh chọn 'cách xin lỗi khốn khổ' này để mong vợ tha thứ. |
|
Wang kể: "Chúng tôi gặp nhau đầu năm 2006 và có một đứa con. Tháng 7/2008, vợ chồng tôi trở về Hà Nam và chỉ ở nhà, chẳng làm gì cả. Thời điểm đó, giữa chúng tôi thường xảy ra xích mích. Tháng 10/2009, cô ấy đưa đứa con gần 2 tuổi tới nhà người họ hàng ở Hà Nam đến tháng 11 thì đi đâu không rõ". |
Bình Minh