Donnie Adams, sống ở Vịnh Tampa, bang California, nổi một vết sưng nhỏ và bị đau sau khi bị một người họ hàng cắn vào đùi phải, vì cố gắng ngăn cản ẩu đả trong một buổi họp mặt gia đình hồi tháng Hai. Cho rằng đó chỉ là vết thương vô hại, Adams tự đi tiêm phòng uốn ván và uống một đợt kháng sinh.
Tuy nhiên, ba ngày sau, Adams gần như không thể đi nổi. Người đàn ông 52 tuổi phải quay lại Bệnh viện Northside Florida ở St. Peterburg và lập tức được đưa đi phẫu thuật cấp cứu, sau khi họ xác nhận Adams bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người.
"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được vết cắn của con người lại trở thành thứ gì đó khủng khiếp như vi khuẩn ăn thịt", Adams nói với WFLA.
Donnie Adams (áo trắng) cạnh chuyên gia chăm sóc vết thương Fritz Brink. Ảnh: Tampa Bay Times
Khi chuyên gia chăm sóc vết thương Fritz Brink rạch vết mổ đầu tiên, một chất dịch màu xám rỉ ra từ chân Adams. Mỗi vết cắt sau đó để lộ phần thịt đỏ tươi, thối rữa từ đầu gối đến háng của anh, theo Tampa Bay Times. Khoảng 70% phần mô ở đùi Adams đã phải cắt bỏ.
Adams sau đó còn phải trải qua ca phẫu thuật khác để loại bỏ nốt phần thịt còn lại bị nhiễm vi khuẩn.
Vi khuẩn ăn thịt, được gọi là viêm cân hoại tử, giết chết các mô xung quanh cơ và dây thần kinh. Tuy nó khá phổ biến với những người bơi lội ở vùng khí hậu nhiệt đới, các bác sĩ chưa từng gặp trường hợp nào mắc loại vi khuẩn này từ miệng người khác.
Theo Brink, môi trường ấm áp và ẩm ướt trong miệng con người là nơi sinh sản hoàn hảo cho nhiều loại vi khuẩn.
"Một vết cắn do con người còn bẩn hơn vết cắn của chó, xét về các loại vi khuẩn sinh sôi. Vi khuẩn bình thường ở một vị trí bất thường có thể là một vấn đề thực sự", Brink nói thêm.
Vị chuyên gia cho rằng nếu Adams hoãn quay lại bệnh viện thêm một ngày nữa, vết nhiễm trùng có thể sẽ lan đến bụng, khiến anh có nguy cơ bị sốc nhiễm trùng, có thể gây tử vong. Bản thân Adams cũng từng mất anh trai do sốc nhiễm trùng, WFLA đưa tin.
"Nếu tôi đợi thêm ngày nữa, có khả năng tôi sẽ bị mất chân", Adams nói.
Sau ba tuần hồi phục sau ca phẫu thuật tại bệnh viện, Adams vẫn phải trải qua 6 tháng điều trị bổ sung cho vết thương nghiêm trọng. Dù vậy, thái độ tích cực của anh và việc tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch ăn kiêng đã giúp anh giảm một nửa thời gian phục hồi dự kiến.
Adams cũng đã học được cách tự chăm sóc cho vết thương của mình. Trong khi đó, Brink vẫn tiếp tục điều trị cho Adams ngay cả khi bảo hiểm của anh đã ngừng chi trả.
Adams, nhân viên một nhà tang lễ, cho rằng sự phục hồi của anh là nhờ cầu nguyện và thiền định. Tuy hiện chân vẫn còn nhiều sẹo và thỉnh thoảng bị đau, anh thấy rất biết ơn các bác sĩ đã giúp giữ lại đôi chân này.
Hướng Dương (Theo NY Post)