Bộ ảnh này do em trai mình chụp tặng, thật ý nghĩa phải không nào? Việc chụp ảnh cũng đơn giản lắm. Mình thuê một bộ áo dài, một bộ váy trắng ngắn. Chụp ở những địa điểm quen thuộc tại Hà Nội: Văn Miếu, vườn hoa hướng dương chỗ bãi đá sông Hồng, trên đường ra bãi đá thì dừng ở Yên Phụ chụp với gánh hoa rong. Bọn mình uốn tóc cộng trang điểm như thông thường thôi, không cầu kì. Mình cũng mua hoa và tự cắm vào lẵng nhà có sẵn, tự tết vòng hoa đội đầu nữa. Tổng chi phí cho bộ ảnh này là... 500 nghìn.
Mình vốn là một cô gái mơ mộng, trước đó đã luôn tưởng tượng rằng một sớm ngày kia, khi mình còn đang ngủ, sẽ có 1 người đàn ông đến gõ cửa. Mình ra mở cửa, người đó trao cho mình một bó hồng đỏ và đó sẽ là người - đàn - ông - của - mình, người sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời.
Mình tin vào duyên số, nên chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông mang hoa hồng đỏ đó sẽ là người như thế nào. Và từ khi biết rung động đến giờ, đã vài lần nhận được hoa hồng đỏ. Có những bó hoa rất đẹp, đi cùng với những câu chuyện làm mình cảm động. Nhưng không hiểu sao, vẫn linh cảm rằng đó vẫn chưa phải là bó - hồng - của - mình, và người đó vẫn chưa phải là người - đàn - ông - của - mình.
Cho đến khi gặp anh. Bọn mình đã biết và liên lạc với nhau qua Facebook một thời gian, rồi hẹn gặp với tư cách là bạn bè. Thật sự lúc đó mình chỉ coi anh như bạn Facebook vì anh hơn mình có một tuổi, mà mình từ trước vốn không có ý định yêu người ngang ngang tuổi. Thế mà ngay lần gặp đầu tiên, khi anh xuất hiện ở nhà mình, đứng trước cửa trong ánh nắng nắng chói của chiều hè, mình đã nhìn anh chăm chú và thấy anh thật đặc biệt. Từ dáng vẻ mập tròn, cách nói chuyện kiệm lời, mặt mũi rất "lì" (hoàn toàn trái ngược với cô gái mảnh mai, hay nói hay cười, hay bộc lộ cảm xúc là mình). Ngay lúc đó mình đã linh cảm thấy người đàn ông này sẽ có một vị trí đặc biệt trong cuộc đời mình, dù chưa biết chính xác vị trí đó là gì, nhưng chắc chắn là sẽ hơn cả một người bạn.
Rồi, vì đó là duyên số, bọn mình gặp nhau nhiều hơn, cà phê cà pháo, cùng đi mua sách, cùng đi dạo, cùng đi ăn, cùng thích ăn thích ngủ, thích trồng cây, thích chó mèo, thích đọc sách truyện. Vì duyên số, đáng lẽ mình đã đăng ký đi thường trú TP HCM nhưng rồi hoãn lại. Vì duyên số, nên người ta đã đến cạnh mình lúc mình đã trải qua đổ vỡ tình yêu một lần để biết trân trọng yêu thương. Vì duyên số, nên tất cả những gì có thể là trở ngại trong tình yêu đều tự dưng được hóa giải. Vì duyên số, nên bạn bè thường bảo sao đôi này yêu nhau suôn sẻ một cách quá đáng, chả bao giờ thấy hai đứa phải khúc mắc chuyện gì: bố mẹ hai bên đồng tình, bạn bè vun vén, đứa này nói thì đứa kia ừ, chả bao giờ cãi nhau vì cái gì mà ở cạnh nhau suốt ngày không chán. Vì duyên số, nên hai đứa cứ ở cạnh nhau hoài, từ ngày tháng này sang ngày tháng khác, từ chuyện này sang chuyện khác. Thậm chí còn chưa kịp nói lời yêu thì đã bị bố mẹ hai bên nhắc đến cưới xin. Thế là cưới. Mình nghĩ, đó là do do duyên số đó thôi.
Bọn mình làm đám cưới cuối năm nay. Đúng như kế hoạch cuộc đời mà mình đã tự đặt ra từ khi mới lớn: 25 tuổi kết hôn. Mình không biết sau này thế nào, ai mà biết được những sóng gió cuộc đời. Nhưng hiện giờ, mình nghĩ đến đám cưới là cứ tự mỉm cười suốt thôi. Và tự nhủ lòng sẽ cố gắng để luôn trân trọng niu những yêu thương người đó dành cho mình. Cả hai đứa, cẩn thận, tỉ mỉ, cùng chăm bón tưới tắm cho cái cây tình yêu của bọn mình đang là một cây con, mong nó sẽ trở thành một cái cây xinh đẹp, như cái cây mà mình cùng người ấy dự định trồng ở ngôi nhà chung vậy.
Chúc những người đang yêu nhau hạnh phúc nhé!!!
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.