Người đàn ông 50 tuổi được cho là đã lừa đảo ít nhất 20 quán ăn, phần lớn ở vùng Costa Blanca của Tây Ban Nha, bằng cách giả vờ lên cơn đau tim. Sau khi ăn hết các món và đồ uống, ông này sẽ biểu diễn màn ôm ngực, giả vờ ngất xỉu trên sàn. Hình thức lừa đảo của người đàn ông tiếp diễn liên tục cho đến khi một chủ nhà hàng phát hiện ra sự thật. Hình ảnh của ông này sau đó được chia sẻ cho các nhà hàng khác nhằm cảnh báo cho nhân viên không bị lừa thêm.
Tháng trước, người đàn ông đến ăn hải sản và uống rượu ở một nhà hàng tại Alicante. Sau khi nhân viên mang ra hóa đơn 37 USD, ông này vội đứng dậy, tìm cách bỏ đi nhưng vẫn bị chặn lại, yêu cầu phải trả tiền. Tỏ ra khó chịu, kẻ lừa đảo hẹn sẽ về phòng lấy tiền rồi quay lại trả. Song phục vụ bàn vẫn nhất quyết không để ông này đi. Ngay lập tức, người đàn ông giả vờ lên cơ đau tim.
Biết thừa người đàn ông giả vờ, nhân viên trong nhà hàng không gọi cứu thương mà thay vào đó báo cảnh sát. Khi các sĩ quan đến hiện trường, ông này vẫn đòi gọi cấp cứu. Nhưng kẻ lừa đảo không ngờ cảnh sát vốn đã chú ý đến ông ta từ các vụ trước.
"Nhìn rất diễn, ông ta giả vờ ngất xỉu và ngã xuống sàn. Chúng tôi đã gửi ảnh của ông ta đến tất cả các nhà hàng khác để cho ông ta không lừa đảo được một lần nào nữa", người quản lý của nhà hàng, El Buen Corner, cho biết.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, người đàn ông 50 tuổi để lại tai tiếng khắp nơi. Ông ta lần đầu bày trò đau tim vào tháng 11/2022 và kể từ đó bắt đầu "thói quen đau tim". Bởi vì các hóa đơn có giá trị tương đối nhỏ nên tội của người đàn ông cũng được coi là nhẹ. Tuy nhiên, một số chủ nhà hàng đang có kế hoạch bắt tay, nộp đơn khiếu nại chung để có thể khiến kẻ lừa đảo có thể phải ngồi tù đến hai năm.
Tùng Anh (Theo ODD)