Xu Zhixian, 32 tuổi, đến từ thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, bắt đầu hành trình du lịch xuyên lục địa trên lưng ngựa từ đầu năm nay. Chuyến đi được Xu thường xuyên quay lại và đăng video lên tài khoản mạng xã hội, khiến nhiều người thích thú.
Xu bắt đầu chuyến du lịch trên lưng ngựa vào ngày 20/2, với điểm khởi hành là thị trấn Lalin ở Tây Ban Nha. Đến nay anh đã tới Hà Lan và vượt quãng đường hơn 2.500 km.
"Tôi nói với gia đình muốn cưỡi ngựa về Trung Quốc, nhưng họ không tin, cho tới khi tôi mang về một con ngựa và bắt đầu hành trình", Xu nói với Ziniu News.
Theo SCMP, Xu đã có 13 năm học và làm việc ở Italy, Na Uy. Anh cho hay đã ghé thăm gần như tất cả các quốc gia ở châu Âu. Theo Xu, ý tưởng cưỡi ngựa về Trung Quốc chỉ "chợt lóe lên" trong đầu lúc anh đang đi du lịch.
"Khi có ai đó hỏi lý do là gì, tôi đáp chẳng có lý do nào cả. Tôi chỉ làm vì tôi muốn", Xu nói.

Xu Zhixian và ngựa Huihui trên hành trình du lịch từ Âu sang Á. Ảnh: SCMP
Xu đã dành ba tháng để học cách cưỡi ngựa từ một người bán ngựa, do trước đó anh mới thử cưỡi một lần. Khi "khóa học" gần kết thúc, hai người trở thành "bạn tốt". Xu được khuyên nên lấy con ngựa đực lông trắng Ả Rập thuần chủng 8 tuổi. Anh đặt tên cho nó là Huihui.
Hành trình du lịch trên lưng ngựa của Xu bắt đầu từ đó. Mỗi ngày anh đi được trung bình 30 km. Để tiết kiệm chi phí ăn ở, anh mua một chiếc túi ngủ, đệm hơi và một chiếc lều để ngủ vào ban đêm. Xu cho hay mỗi tháng, anh tiêu chưa tới 600 USD, bao gồm cả phí chăm sóc ngựa.
"Nếu tự đi bộ thì tôi mất 6 tiếng để đi được 30 km một ngày", Xu nói. "Nhưng khi cưỡi ngựa sẽ mất 10 đến 12 tiếng, do con vật còn bận ăn trên đường".

Xu thường chụp ảnh, quay video hành trình du lịch của mình cùng chú ngựa Huihui. Ảnh: Douyin
Một vấn đề khác mà Xu gặp phải khi du lịch ở châu Âu là Huihui có thể bị một con ngựa khác thu hút và "bỏ trốn".
"Ngày nào nó cũng cố bỏ trốn với một con ngựa khác", Xu giải thích. "Nó thường rất miễn cưỡng, không muốn di chuyển. Nhưng mỗi lần gặp một con ngựa, tôi không biết làm cách nào để ngăn nó chạy về phía chúng, dù có kéo dây cương mạnh ra sao đi nữa".
Xu cho hay có lần Huihui làm rơi hết đồ đạc của anh xuống đất khi đuổi theo một con khác, khiến chiếc laptop của anh bị hỏng.
Nhớ lại hành trình 6 tháng qua, Xu nói: "Những sự cố và tình huống mới xảy ra hằng ngày".
Trong thời gian tới, Xu sẽ tới Đức, tiếp đó là Áo. Anh cho hay ban đầu định hoàn thành chuyến đi trong một năm, nhưng do có nhiều điều khó lường xảy ra, Xu không còn dám ước tính thời gian nữa. Tuy nhiên, Xu khẳng định anh không vội và dự định tiếp tục di chuyển với tốc độ chỉ 30 km một ngày như trước.
Hướng Dương (Theo SCMP)