Khen Han Ming, 41 tuổi, sống tại một trong những chung cư cao tầng nhất tỉnh Nonthaburi, cách Bangkok khoảng 30 phút di chuyển. Thời điểm trận động đất xảy ra chiều 28/3, Khen đang gọi điện cho bạn gái thì cảm thấy chóng mặt, anh tưởng mình bị tụt huyết áp. Nhưng không lâu sau, cả tòa nhà bắt đầu rung mạnh, nước từ hồ bơi trên sân thượng đổ xuống như thác. "Thật không thể tin được. Tôi biết là có chuyện nghiêm trọng", anh kể lại với tờ Free Malaysia Today (FMT).
Trong lúc nhiều cư dân vội vàng rời khỏi căn hộ trong trạng thái hoảng loạn, Khen cố giữ bình tĩnh: mặc quần dài, nhét hộ chiếu, ví và điện thoại vào túi rồi lao nhanh ra cầu thang thoát hiểm. Trên đường xuống, anh gặp một phụ nữ lớn tuổi cùng con gái đang chật vật đi bộ. Người phụ nữ bị bệnh tim, yếu ớt và đang cầu xin sự giúp đỡ. "Bà ấy làm tôi nhớ đến mẹ mình. Tôi không thể để bà ở lại", anh nói.

Khen Han Ming (trái) đã giúp đỡ người phụ nữ lớn tuổi (ngồi trên xe lăn) ở Bangkok. Ảnh: New Straits Times
Dù đang lo sợ cho sự an toàn của chính mình, Khen quyết định ở lại hỗ trợ hai mẹ con trong 30 phút. Anh dìu người phụ nữ xuống từng bậc thang, thỉnh thoảng phải bế khi bà quá mệt. "Tôi không bế bà ấy suốt đoạn đường nhưng tôi đã luôn bên cạnh, đỡ bà ấy, giữ bà an toàn cho đến khi ra ngoài", anh kể lại. Khen cho biết trong suốt quá trình sơ tán, một số phần trần nhà rơi xuống, tường nứt dọc hành lang, khiến khung cảnh thêm hỗn loạn. Anh cảm giác như đang ở trong khoang tàu bị lắc lư sang hai bên.
Ra đến bên ngoài, anh mượn một chiếc xe lăn để đưa người phụ nữ tới nơi an toàn tại khu chợ gần đó, cách tòa nhà khoảng 200 mét. Sau 30 phút căng thẳng, Khen cho biết trải nghiệm này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. "Sau tất cả những điều này, tôi chỉ muốn khóc. Tôi tự nhủ: 'Nếu tôi sắp chết, tôi muốn ít nhất là chết khi đang giúp đỡ ai đó'", anh nói.
Trận động đất 7,7 độ xảy ra trưa 28/3, với tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km và cách thành phố Sagaing tại miền trung Myanmar khoảng 16 km về phía tây bắc. Động đất tàn phá nhiều khu vực ở Myanmar và Thái Lan, chấn động cũng có thể cảm nhận ở Việt Nam và Trung Quốc. Chính quyền Myanmar cho biết ít nhất 694 người đã thiệt mạng và gần 1.700 người bị thương sau trận động đất 7,7 độ ở miền trung nước này. Khoảng 10 người đã được xác nhận tử vong do động đất ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.
Phạm Linh (Theo New Straits Times)