Anh Lawrence Cobbold và bộ sưu tập chim của mình. Ảnh: Mirror |
Lawrence Cobbold, 38 tuổi, hiện sống ở Plympton, Devon, đã phải về nhà bố mẹ đẻ sống vì nhà riêng của anh đã chật kín những con chim.
Tờ Mirror đưa tin anh Lawrence, hiện là thủ kho, đã phải dành hết 3 phòng trong nhà để trưng bày bộ sưu tập chim khổng lồ của mình. "Năm 9 tuổi tôi bắt đầu mua mô hình mẫu đầu tiên. Đến năm 16 tuổi, tôi bắt đầu say mê chúng".
Lawrence cho biết mỗi ngày anh dành tới 4 tiếng đồng hồ để lau chùi và sắp xếp bộ sưu tập trị giá 40.000 bảng Anh của mình. Ngoài chim trang trí, người đàn ông này còn sưu tập cả 4.800 chiếc vòng sắt, 1.000 cục nam châm và 300 bức ảnh.
Bố của Lawrence, ông Tony, 60 tuổi, cũng là người rất thích sưu tập chim. Bộ sưu tập của ông cũng có tới 300 con chim yến.
Hướng Dương