Em muốn kết thúc tất cả mọi chuyện, em muốn quên anh, em muốn biến mất khỏi cuộc sống này ngay lập tức. Em là một người hèn yếu vậy đó, em thiếu bản lĩnh thế đó. Nhưng anh có biết vì sao em lại thay đổi thế không?
Từ ngày chia tay anh đến giờ, em thấy mình không còn là mình nữa rồi. Một người phụ nữ năng động, sôi nổi đã không thể vuợt qua lưỡi đao của thần tình yêu. Em đã bị trừng phạt vì cái tội đùa giỡn với tình yêu. Ai biểu em không biết dừng lại, không tỉnh táo khi quyết định đến với anh. Em quá mù quáng, quá si mê một người đàn ông không thể đến với em, không thể cùng em vuợt qua sóng gió của cuộc đời. Kết quả là giờ đây anh trở về với nơi anh đã ra đi, còn em thì vẫn đang ngụp lặn trong cái biển tình một cách tuyệt vọng.
Em biết trách ai đây khi chính em là người nhen nhúm lửa yêu đương, chính em là người đưa anh vào cuộc. Anh đã cảnh báo cho em ngay từ buổi ban đầu gặp gỡ, rằng anh không thể đến với em. Ấy vậy mà như con thiêu thân, em lao vào cuộc tình không đoạn kết một cách cuồng nhiệt. Nhưng anh có biết không, một mình em thì không thể làm nên câu chuyện tình ngang trái của chúng ta. Anh cũng đã đến và đón nhận tình yêu của em đó còn gì. Chẳng phải chúng ta đã có những ngày tháng thật vui vẻ bên nhau đó sao? Anh cũng đã trao em hương vị ngọt ngào của tình yêu, trao em cảm xúc tuyệt vời của ân ái.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy giống như một giấc chiêm bao mà khi tỉnh giấc rồi ta vẫn còn nuối tiếc. Giờ đây, cõi lòng em rối như tơ vò, em không còn biết rơi nước mắt nữa, làm việc gì em cũng không tự tin. Trước mắt em luôn ẩn hiện hình bóng anh, bên tai em luôn nghe được hơi thở của anh. Em đang chết dần chết mòn trong cái biển tình cô đơn và lạnh lẽo ấy. Em không biết thoát ra về phía nào vì tứ bề đều là hình bóng của anh. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành vết thương, nhưng sao em thấy nỗi đau đó đã ăn sâu vào xương vào tuỷ, vào tận trong tim óc của em.
Giờ đây em mới hiểu thấu được tâm trạng của những người tự tử vì tình. Chắc họ cũng đã chống chọi với cơn đau si tình đang gặm nhấm cơ thể và muốn giải thoát mình nên đã tìm đến cái chết. Đâu phải ai cũng đủ sức mạnh để vượt qua hoàn cảnh đó, còn em thì vẫn đang chóng chọi với nó. Em không biết mình có thể vượt qua được không vì ngay bây giờ đây em thấy trái tim mình đang nhức nhói. Anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng suốt cuộc đời này sẽ không ai có thể thay thế hình bóng anh trong trái tim em. Anh sẽ mãi là người đàn ông cuối cùng của em. Chúc anh hạnh phúc tình yêu của em ạ!
Hằng Nga