Căn nhà một trệt một gác lửng cháy rụi. |
Nạn nhân được xác định là ông Vũ Văn Tuyền, khoảng 45 tuổi. Khi lực lượng chức năng phá cửa, dập tắt đám cháy, phát hiện thi thể người đàn ông nằm chết cong queo trên ghế bố.
Trước đó, khoảng 9h, người dân xung quanh thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ liên tiếp tại căn nhà, nhiều người lao tới nhưng không thể làm gì được. Cánh cửa bị khóa từ bên trong.
Theo người dân xung quanh thì có thể do nạn nhân buồn bực chuyện gia đình nên đã tìm cách đốt nhà và tự sát. Thời gian qua, vợ chồng anh này xảy ra nhiều mâu thuẫn, và đến ngày mai là sẽ ra tòa để giải quyết ly hôn. Họ có hai con trai đứa nhỏ hơn 10 tuổi và lớn 15 tuổi.
Người dân tập trung kín con hẻm nhỏ sau sự việc. |
Căn nhà đồng thời bán hàng tạp hóa nên có chứa nhiều chất dễ cháy và những bình ga mini. Khi lửa được dập tắt, toàn bộ hàng hóa và cả căn nhà đã cháy rụi, trong đó có hai chiếc xe máy trơ khung.
Cũng theo người dân xung quanh, căn nhà là tài sản của bên gia đình người vợ. Khi xảy ra hỏa hoạn, vợ và con của nạn nhân không có mặt.
Cảnh sát đã phải điều hai xe chữa cháy và hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường, sau gần một giờ mới dập tắt lửa. Đám cháy khiến hàng trăm người dân trong con hẻm nhỏ hoảng hốt.
Xe chữa cháy tiếp cận hiện trường. |
Công an đã phong tỏa hiện trường một cách nghiêm ngặt, chở thi thể đi khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
Xuân Hoàng