Ngày 27/5, Công an Hà Nội cho biết đang truy bắt hung thủ chém chết ông Phạm Văn Đường (56 tuổi, ở huyện Thường Tín), tại thôn 7 Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.
Khoảng 19h15, ông Đường đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Vân (35 tuổi, trú ở huyện Thường Tín) tạm trú ở địa chỉ trên. Khi đang ở trong phòng trọ, ông Đường bất ngờ bị một kẻ lạ mặt dùng vật sắc chém vào cổ.
Sau cú chém, nạn nhân bị chảy máu xối xả. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Đường đã tử vong. Kẻ gây án bỏ trốn sau đó. Người tình của ông này cũng rời khỏi nhà trọ khi nghe tin ông Đường không còn.
Chiều 27/5, tại căn phòng tuềnh toàng nằm cuối dãy trọ, trên cánh cửa được ghép bằng nhiều mảnh gỗ, nhiều vết máu vẫn còn loang lổ. Vết máu kéo dài sang tận nhà bà Thanh, 48 tuổi, người hàng xóm.
Căn nhà trọ nơi ông Đường bị chém chết. |
Bà Thanh là người chứng kiến lúc ông Đường ôm vết thương ở cổ chạy ra khỏi phòng trọ. Người phụ nữ này cho biết, máu từ chỗ chém chảy ra ướt đẫm chiếc áo nạn nhân đang mặc. “Trước lúc bị đâm, ông ấy còn sang nhà tôi chơi. Khi chúng tôi ăn cơm ông ấy ra về và xảy ra sự việc”, bà Thanh kể lại.
Đang ăn cơm, bà Thanh nghe thấy ông Đường kêu cứu. Mọi người tá hỏa khi thấy nạn nhân gục dưới sân. Ông Đường còn tỉnh táo kêu chị Vân đưa khăn bịt vào vết thương trên cổ. Tuy nhiên vết thương dài ở bên cổ phải khiến người đàn ông trung niên này mất máu nhiều.
Theo một số người dân, ông Đường và “vợ bé” sống với nhau ở khu trọ rất hòa thuận. Ông này có chiếc ôtô 7 chỗ, thường chở khi khách thuê. Hàng ngày, ông đi kiếm tiền, còn Vân ở nhà nấu cơm, giặt giũ. Cứ vài buổi ở với “vợ bé”, ông Đường lại về nhà với người vợ chính thức ở Thường Tín.
Cơ quan chức năng nhận định, vụ án mạng có thể liên quan đến chuyện tình ái của người đàn ông “đa thê” này. Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân, đồng thời truy bắt nghi phạm giết ông Đường. Trong khi đó, “vợ bé” của nạn nhân bỏ đi khỏi nơi trọ không thấy xuất hiện.
Việt Dũng