Hôm 1/1, anh Li Jingwei (hiện 37 tuổi) đoàn tụ với mẹ ruột ở một ngôi làng thuộc thành phố miền núi Chiêu Thông của tỉnh Vân Nam. Cuộc đoàn tụ của hai mẹ con Jingwei khiến hàng trăm người chứng kiến xúc động. Nhìn thấy mẹ đi về phía mình, Jingwei đã quỳ xuống, dập đầu trước mặt mẹ. Trong khi đó, mẹ của anh không ngừng khóc và vội vàng chạy lại đỡ con trai dậy.
Theo giới chức địa phương, bố của Jingwei đã mất. Jingwei đã lập gia đình và có con. Anh cho biết sẽ không khởi kiện cha mẹ nuôi tội mua người vì công nuôi dưỡng của họ. Gia đình nuôi đã dạy anh "các nguyên tắc làm người", giúp anh "học tập chăm chỉ và trở thành người có tài".

Li Jingwei gục đầu vào vai mẹ ruột khóc khi đoàn tụ hôm 1/1. Ảnh: The Paper
Kể với tờ The Paper, Jingwei cho hay anh đã bị một người hàng xóm hói đầu dụ dỗ mua đồ chơi rồi bắt cóc năm 1989, khi mới 4 tuổi. Jingwei sau đó được bán cho một gia đình ở huyện Lan Khảo, tỉnh Hà Nam, cách quê nhà khoảng 1.930 km.
Tuy lớn lên với bố mẹ nuôi nhưng từ nhỏ anh đã có "vô số đêm khát khao được trở về với mẹ ruột và nhớ nhà". Gần đây, khi nghe tin về những đứa trẻ từng bị bắt cóc khác được đoàn tụ với người thân, Jingwei đã công khai tấm bán đồ anh vẽ về làng quê của mình. Suốt nhiều năm qua, anh vẽ những bức tranh về quê nhà của mình ít nhất một lần mỗi ngày để ghi nhớ nơi sinh ra.

Tấm bản đồ quê nhà do Jingwei vẽ. Ảnh: The Paper
Tấm bản đồ rất chi tiết, gồm hình dáng các ngôi nhà và thực phẩm nấu nướng hàng ngày của dân làng. Nhiều người phải ngạc nhiên khi xem tranh vẽ của Jingwei bởi trí nhớ siêu phàm của anh. Cuối cùng, cảnh sát cũng đã xem xét tấm bản đồ và phát hiện nó rất giống ngôi làng ở Zhaotong. Xét nghiệm ADN xác nhận Jingwei là con trai bị mất tích của một phụ nữ trong làng.
Động lực tìm gia đình ruột thịt của Jingwei nảy sinh nhờ được truyền cảm hứng từ những câu chuyện nổi tiếng của Guo Gantang và Sun Haiyang, hai người tìm được cha mẹ đẻ cùng trong năm 2021. "Tôi nhận ra mình không thể chờ đợi lâu hơn nữa bởi cha mẹ đang ngày càng già đi. Tôi đã lo rằng khi tìm ra quê hương mình thì họ không còn sống nữa", Jingwei nói với Henan Television hồi tuần trước.
Tùng Anh (Theo China Daily)