Theo nội dung đoạn video mới được đăng tải gần đây, một số người dân đã dùng rổ rá, xô chậu... thậm chí là kích điện ra nhằm vào việc bắt cá. Đáng chú ý là họ bắt được rất nhiều cá, lươn chạch... ngay trên đường bộ, trước cửa nhà, chứ không phải cất công ra tận sông hay ao hồ. Tuy nhiên, số cá bắt được trên đường đều đã được trả lại cho chủ xe hàng.
Chuyện tưởng chừng như đùa vậy mà có thật và được một tài khoản ghi lại qua đoạn video tại Diễn Châu, Nghệ An. Theo chia sẻ, nguyên nhân có nhiều cá, lươn chạch nằm trên đường như vậy là do một người chở xe hàng trong quá trình di chuyển gặp phải đoạn đường bùn đất lầy lội, khó đi nên hàng hóa đã bị văng ra đường.

Đoạn đường lầy lội, nhiều ổ gà đã khiến xe chở hàng bị ngã.
Video nhận được sự chia sẻ nhiều từ cộng đồng với hàng nghìn lượt thích và bình luận, nhiều người xem cảm thấy ngạc nhiên cũng như thích thú trước cảnh tượng có "một không hai" này. Tài khoản Ngo Hung hóm hỉnh: "Nhìn cứ như đi hội ý nhở, cá tươi nguyên rán lên lớn bùi bé giòn, vui phải biết". Faebooker Uyen Na Nguyen bình luận: "Nhìn ngon dễ sợ nhỉ? Tươi nguyên bơi tung tăng giữa đường nhưng đúng là cười ra nước mắt, cứ như mùa nước lũ bắt cá giữa đường vậy".
Nhiều người cũng tỏ ra bức xúc khi tuyến đường giao thông bị xuống cấp nghiêm trọng nên mới khiến người chở hàng rơi vào tình huống khó xử như vậy. Tài khoản Nuonghoamg viết: "Khổ đến vậy, dân đóng phí bảo trì đường bộ rồi nhưng kết quả thì chẳng thấy đâu". "Họ thu phí bảo trì đường bộ để làm gì mà để đường sá thảm hại thế này? Các quan giao thông nhắm mắt làm ngơ như vậy sao", Facebooker Hai Le bức xúc.
"Vui quá nhỉ? Nếu tất cả các tuyến đường Việt Nam đều như vậy khỏi đi... chợ rồi", một tài khoản khác chia sẻ.
Ying Ying