Chủ nhật, 24/8/2025, 19:21 (GMT+7)

Người dân đem mâm cỗ từ mờ sáng chờ xem hợp luyện diễu binh

Hà NộiNhiều người chuẩn bị đồ ăn từ hôm trước và lên đường lúc 3h30 sáng để kịp giữ chỗ đẹp chờ xem hợp luyện diễu binh tối nay, 24/8.

Bùi Thị Lý (32 tuổi, đến từ Phú Thọ) sửa soạn mâm cỗ tươm tất gồm gà luộc, thịt lợn mán, xôi ngũ sắc, bánh uôi, rau, măng ớt...

Lý cho biết thức đến nửa đêm hôm trước để đồ xôi, sau đó cùng ba người bạn thân xuất phát từ Lạc Sơn lúc 3h30 sáng để kịp giữ chỗ đẹp tại đường Hùng Vương, Hà Nội. Ổn định vị trí, họ bày thức ăn ra chiếc mẹt lớn và được nhiều người quan tâm bởi màu sắc nổi bật.

Cô gái 9X nói đã chuẩn bị số lượng lớn đồ ăn để chia sẻ với những người xung quanh. Đây cũng là dịp để cô giới thiệu và lan tỏa một số món đặc sản của người Mường.

"Đi từ Lạc Sơn về thủ đô, mang theo cả tình yêu quê hương đất nước. Vượt nắng thắng mưa, tinh thần 2/9 dâng cao ngút trời", bốn người phụ nữ bày tỏ.

Người dân đem mâm cỗ từ mờ sáng chờ xem hợp luyện diễu binh
 
 

Bùi Thị Lý cùng nhóm bạn 'phá cỗ'. Video: Mẹ Ken Dừa

Trên phố Thợ Nhuộm, gia đình 10 người của chị Phan Thúy Ngân mang theo nhiều đồ ăn, nước uống. "Hôm nay cuối tuần nên rất tiện, dù đông đúc hay mưa gió thì cả nhà vẫn ráng chờ xem diễu binh", chị Ngân nói. Ảnh: Trần Quỳnh

Nhiều gia đình khác cũng trải bạt và chuẩn bị đủ thực phẩm cho cả ngày, thậm chí giăng lều để trẻ em tận hưởng cảm giác "cắm trại" đáng nhớ. Ảnh: Hiếu Lương

Zimi

Đánh giá phiên bản mới