Lara Spencer gây phẫn nộ khi tỏ thái độ mỉa mai, đùa cợt về việc hoàng tử 6 tuổi George sẽ theo học môn nghệ thuật biểu diễn múa ballet như một phần trong chương trình học của trường.
Bà mẹ ba con đã nói với các khán giả rằng: "Hoàng tử George - mới chỉ 6 tuổi - sắp quay trở lại trường học giống như rất nhiều đứa trẻ khác trên thế giới. Nhưng không giống bạn bè cùng trang lứa, dường như người thứ ba trong danh sách thừa kế ngai vàng sẽ có một năm học khá nhiều yêu cầu. Chi tiết về chương trình học của George đã được công bố, và chúng ta thực sự vui vì các bé sẽ không có nhiều bài tập về nhà nữa.
Ngoài các môn học như trẻ lớp một hoặc lớp hai, gồm toán, khoa học và lịch sử, hoàng tử sẽ còn phải học các môn về tôn giáo, lập trình máy tính và học múa ballet. Hoàng tử William và Hoàng tử George thực sự thích ballet... Tôi có tin vui cho anh đấy William, chúng tôi sẽ xem George có thể học môn nghệ thuật này trong bao lâu".
Bình luận của Sara đã khiến nhiều người hâm mộ cũng như người nổi tiếng tức giận. Họ lập tức bênh vực hoàng tử nhỏ, yêu cầu cô phải xin lỗi vì đã chế nhạo con trai cả của nhà William - Kate.
Vũ công kiêm biên đạo múa nổi tiếng người Mỹ Brian Friedman, người từng làm việc với ca sĩ Cher và Britney Spears, là một trong số đó.
"Hãy nhìn khuôn mặt dễ thương của nhà vua tương lai nước Anh đi. Cậu bé đáng yêu này đang bị một người phụ nữ đã trưởng thành trên kênh truyền hình quốc gia Mỹ sỉ nhục vì học múa ballet đấy", Friedman bình luận.
Arlene Phillips, cựu giám khảo của show Strictly Come Dancing kênh BBC, cũng bày tỏ sự bức xúc.
"Một thái độ, cách nhìn nhận mới đáng xấu hổ, lỗi thời và gây hại làm sao. Khiêu vũ có rất nhiều lợi ích đã được chứng minh về mặt khoa học cho sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần", bà nói.
Trước phản ứng trên, Lara đã phải công khai xin lỗi trên tài khoản mạng xã hội vì những lời nói của mình, đồng thời thừa nhận cách cô dùng từ thật sự "quá vô ý".
"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành vì bình luận thiếu để ý đến cảm xúc của người khác trong bản tin hôm qua", nữ MC 50 tuổi viết. "Bạn hoàn toàn có thể chọn ballet hay bất cứ môn nghệ thuật nào khác để khám phá. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta được tự do theo đuổi đam mê. Hãy trèo lên đỉnh núi của chính bạn và trân quý mỗi phút giây của nó".
Hoàng tử George sắp bước vào lớp một tại trường St Thomas's Battersea, với học phí 18.000 bảng Anh (hơn 22.000 USD) một năm. Trên trang web chính thức, trường cho biết các tiết học ballet được thiết kế để xây dựng cho học sinh "các kỹ năng về thể chất, sức chịu đựng, tính sáng tạo, cách biểu hiện cảm xúc và khả năng cảm thụ âm nhạc, bằng cách sử dụng một chuỗi các động tác và phong cách âm nhạc".
Hướng Dương (Theo Mirror)