Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, từ nhỏ, chồng tôi đã được cơm bưng nước rót tận nơi, không làm bất cứ chuyện gì ngoài việc học.
Tôi còn phải làm những việc như thay bóng đèn. |
Hậu quả của những năm tháng được ủ trong "bọc điều" là anh ấy không thể làm những việc gì ra trò. Tôi không đòi hỏi chồng mình phải biết lau nhà, rửa bát, nấu cơm giúp vợ hay tắm cho con mỗi ngày. Nếu anh không thể làm được những việc đó cũng chưa đến nỗi đáng trách. Vấn đề là ngay cả những việc mà người đàn ông nào cũng thạo, chồng tôi lại không biết cái mô tê gì.
Tất cả những người đàn ông tôi biết, từ người thân, bạn bè đến anh hàng xóm đều có thể thay bóng đèn, trám mảng gạch vỡ trong sân, sửa vòi nước... Buồn thay, chồng tôi lại bó tay với những việc ấy.
Đành rằng không ai quy định nấu cơm là việc của vợ, sửa bóng đèn là của chồng, nhưng đó là "luận bất thành văn". Thế nhưng, mỗi lần động tay vào những việc ấy, y như rằng chồng tôi đều gây ra sự cố. Có hôm, anh loay hoay sửa chân bàn cho con gái, làm thế nào mà bàn vẫn hỏng còn ngón tay sưng vù.
Biết chồng mình như thế nên tôi, một phụ nữ cao 1m50, nặng 40 kg đôi khi phải đảm đương cả những việc dành cho giới "rường cột". Tôi phải tự tay đóng lại chân ghế bị long ra, quấn đoạn dây điện bị đứt... Những việc gì làm được, tôi "tự xử" cho xong.
Chẳng phải tôi tiếc tiền không chịu thuê người làm giúp. Thật ra tôi sợ người ta trố mắt lên ngạc nhiên bởi ai lại mời thợ điện đến nhà để làm những việc cỏn con như thế.
Hồi mới cưới, tôi không chú ý đến sự vụng về của anh. Lúc ấy tôi chỉ quan tâm người đàn ông của tôi có chung thủy không, có nhậu nhẹt bê tha không...
Chỉ cần biết anh ấy không có chút tì vết nào là tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc. Thế nhưng, viên ngọc không tì vết chưa hẳn đã là viên ngọc hoàn hảo. Bằng chứng là trong hơn mười năm chung sống, nhiều lần tôi phát bực khi thấy anh lóng ngóng với chiếc búa, cây đinh...
Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng anh là một người chồng, một người cha rất quan tâm đến vợ, con. Dù anh không tháo vát và chưa hoàn hảo tôi vẫn yêu anh, người chồng vụng về của tôi.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)