Hiện trường vụ nổ trạm xăng ở Makhachkala, Dagestan, Nga đêm 14/8.
Theo Ủy ban Điều tra Dagestan của Nga, thảm họa xảy ra ở Makhachkala sau khi một đám cháy bùng lên tại trạm xăng. Truyền thông địa phương đưa tin ngọn lửa bắt nguồn từ một cửa hàng sửa chữa ôtô kế bên và lan sang các cây bơm xăng. Không chỉ trạm xăng bị san phẳng, một số tòa nhà và xe cộ gần đó cũng bị hư hại nặng do sức công phá của vụ nổ.
Đồng thời, ngọn lửa bùng lên dữ dội suốt đêm khiến các nhân viên cứu hộ phải làm việc cật lực để sơ tán người bị thương. Khoảng 260 lính cứu hỏa chữa cháy xuyên đêm mới dập tắt được ngọn lửa lúc rạng sáng 15/8. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng cử một chiếc máy bay Il-76 chở theo thiết bị y tế đến Makhachkala để vận chuyển những người bị thương nặng về Moscow.

Lửa bùng lên dữ dội sau khi nổ trạm xăng ở Makhachkala, Dagestan, Nga đêm 14/8. Ảnh: AP
Những hình ảnh từ hiện trường được chụp lúc sáng sớm cho thấy trạm xăng đã biến thành đống đổ nát hoàn toàn, cộng thêm khu vực rộng lớn hàng trăm m2 xung quanh tâm vụ nổ cũng bị ảnh hưởng, văng đầy mảnh vụn.
Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết ba trẻ em trong số 30 người thiệt mạng do vụ nổ và hỏa hoạn. "Tổng cộng có 102 người bị thương do sự cố, và thật không may, 27 người đã tử vong", Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận trên Telegram sáng nay, trước khi số người chết tăng lên 30 và số người bị thương lên 105.
Một nhân chứng kể lại với tờ Izvestia Daily: "Sau tiếng nổ, mọi thứ đổ ập xuống đầu chúng tôi, chúng tôi không thể nhìn thấy gì nữa". "Ở đây giống như vùng chiến sự vậy", một nhân chứng khác nói.

Khung cảnh tan hoang trên diện tích 600 m2 quanh trạm xăng sáng 15/8. Ảnh: AP
Makhachkala, nơi sinh sống của hơn 600.000 cư dân, là thủ phủ của Dagestan - một vùng thuộc Nga giáp với Chechnya, có chung đường biên giới với Georgia và Azerbaijan. Sau vụ nổ, chính quyền Dagestan tuyên bố 15/8 là ngày quốc tang. Hiện việc sơ tán những người bị thương đã hoàn tất.
Ông Sergei Melikov, người đứng đầu chính quyền Dagestan cho biết: "Chúng tôi đã hạ cờ một nửa trên các cột cờ khắp Dagestan, đồng hủy bỏ các chương trình văn nghệ, giải trí trên truyền hình". Ông Melikov cũng nói thêm rằng gia đình của những người thiệt mạng trong vụ nổ sẽ nhận được tiền bồi thường, tổng cộng khoảng 10.400 USD. Những người bị thương nặng sẽ được hỗ trợ gần 4.200 USD và người bị thương nhẹ nhận 2.100 USD.
Ủy ban điều tra Nga đang mở cuộc điều tra để xác định các tình tiết dẫn đến vụ cháy. "Các nhà điều tra đang thiết lập tất cả các tình huống. Những kẻ có tội sẽ bị tìm ra. Khám nghiệm pháp y và các cuộc khám xét khác cũng đang được tiến hành", người đứng đầu chính quyền Dagestan tuyên bố.
Tùng Anh (Theo The Guardian, NY Times)