![]() |
|
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đi tìm mộ liệt sĩ trong rừng K'nak, Tây Nguyên. |
Mười mấy năm nay, ông bà Phạm Văn Tới (Phù Cừ, Hưng Yên) gần như không bao giờ bỏ sót chương trình Quân đội nhân dân trên truyền hình, đặc biệt là những mẩu tin nhắn tìm đồng đội. Hơn 30 năm đã trôi qua, kể từ khi mảnh giấy báo tử của cậu con trai độc nhất của ông bà từ mặt trận phía Nam bay về, cuộc sống của hai vợ chồng già chìm trong những chuỗi ngày chờ đợi mỏi mòn, hy vọng và khắc khoải một nỗi đau không chịu nguôi ngoai theo năm tháng. Tất cả sức lực, tâm trí của ông bà đều đổ hết vào việc đi tìm nắm xương tàn của con, đưa con về yên nghỉ ở quê cha đất tổ. Giờ đây, ông bà đều đã cận kề tuổi "thất thập cổ lai hy", không thể dìu nhau trong những chuyến đi xa tới khắp các nghĩa trang dọc theo chiều dài đất nước tìm con chỉ với một thông tin duy nhất: "hy sinh ở mặt trận phía Nam" nữa, sự vô vọng càng phủ lên cuộc sống của ông bà những lớp buồn sâu thẳm...
Tình cờ, tuần trước, khi xem chương trình tivi quen thuộc, ông bà nắm tay nhau mừng phát khóc khi thấy nhà đài giới thiệu về trang web Nhắn tìm đồng đội (www.nhantimdongdoi.org). Thế là thêm một con đường nữa mở ra, biết đâu, ông bà lại tìm được con, đưa anh về với mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Nghe giới thiệu về trang web, ông bà Tới cảm thấy vui mừng khôn xiết, nỗi tủi khổ bao lâu nay như vơi bớt phần nào khi biết rằng quanh mình vẫn có hàng nghìn người khác đang mải miết trong hành trình đi tìm hài cốt người đã mất, trả lại tên tuổi cho những linh hồn vô danh. Như vậy là những người hy sinh vì đất nước như con ông không bị lãng quên, máu xương của con ông và chiến sĩ khác đã đổ xuống cho mảnh đất này vẫn được trân trọng và ghi nhớ, và biết đâu, nguyện ước bao lâu nay của ông bà lại thành sự thực...
![]() |
|
Trang web nhantindongdoi.org. |
Mang theo nỗi niềm của ông bà Tới, chúng tôi tới Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA), nơi làm việc của những người tâm huyết đã khai phá con đường tìm đồng đội trên mạng internet. Giám đốc Trung tâm, ông Vũ Thế Khanh, đầy tâm trạng khi nói về website www.nhamtimdongdoi.org: "Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều mất mát, quá nhiều nỗi đau do chiến tranh cũng như bao nhiêu hành trình vô vọng của người sống kiếm tìm người đã khuất. Nhiều năm nay, các nhà khoa học và những người có khả năng đặc biệt ở UIA đã bằng nhiều cách khác nhau giúp cho nhiều người toại nguyện, nhưng đó vẫn chỉ là một số lượng ít ỏi trong hàng triệu, hàng triệu những trường hợp tương tự. Điều này gợi ý cho chúng tôi lập website tìm đồng đội để mọi người góp sức xã hội hoá hoạt động này".
Theo ông Khanh, trang web này sẽ là nơi để những người có thân nhân bị thất lạc hài cốt trong chiến tranh cập nhật thông tin về người thân và những người tình cờ tìm thấy những hài cốt nghi ngờ là của bộ đội trong chiến tranh có thể thông báo, liệt kê thông tin để những gia đình liệt sĩ đối chiếu tìm lại người nhà. Theo hướng này, website sẽ phát triển thành một ngân hàng quản lý dữ liệu về các liệt sĩ và người có công, mỗi khi cần, người thân chỉ việc seach (tìm kiếm) theo các đặc điểm, thông tin nhận dạng được lưu giữ trong "kho thông tin" này.
Hơn 10 năm nay, UIA chuyên nghiên cứu những hiện tượng kỳ lạ và những con người có khả năng đặc biệt chưa thể giải thích bằng khoa học và chú trọng tiến hành ứng dụng những khả năng đặc biệt đó vào đời sống, đặc biệt là trong việc tìm mộ, tìm người thất lạc thông qua kênh giao tiếp kỳ bí giữa người sống và những linh hồn. Những nhà ngoại cảm nổi tiếng của Việt Nam như Phan Thị Bích Hằng, Đỗ Bá Hiệp, Nguyễn Văn Liên (Cậu Liên), Hoàng Thị Thiêm, Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Thị Nguyện, Vũ Thị Nghĩa (Năm Nghĩa)... đều hội tụ ở đây. Họ cùng các nhà khoa học nhiều lần tiến hành những cuộc kiểm chứng về khả năng ngoại cảm và không ngại khó khăn, không màng danh lợi, hết lòng giúp đỡ cho rất nhiều gia đình tìm lại người đã mất. Gần 10 năm qua, họ đã tìm thấy gần 10.000 ngôi mộ trên khắp các chiến trường, các khu rừng và nghĩa trang suốt từ Nam ra Bắc..., đưa họ trở về với đúng gia đình của mình.
Theo ông Vũ Thế Khanh, những nhà ngoại cảm có thể hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tìm thấy hài cốt bằng nhiều cách từng áp dụng thành công như gọi hồn (áp vong), dùng khả năng ngoại cảm để định vị, dẫn đường, trò chuyện với linh hồn để dẫn dắt người sống tìm đến nơi có hài cốt... Nhiều câu chuyện có thật mà kỳ lạ nhưng không thể không tin đã xảy ra mà kết quả của nó là những cuộc "đoàn tụ" trong nước mắt. Những điều đã xảy ra, tuy chưa có một ngành khoa học nào giải thích được, nhưng đó là minh chứng rõ ràng về một thế giới linh hồn tồn tại song song với thế giới của những người đang sống cùng rất nhiều điều bí ẩn. Thông thường, qua những nhà ngoại cảm, người sống tìm cách trò truyện với người đã khuất để nhờ hồn dẫn dắt người sống đến nơi chôn cất; nhưng cũng có những trường hợp ngược lại: người đã chết "tự tìm cách liên lạc" với người trên dương thế. Gặp được những "sứ giả" đặc biệt, những linh hồn bấu víu, nài kéo, kể cho nhà ngoại cảm nghe về thân nhân mình trên dương thế, rồi nhờ họ thông báo cho người nhà.
Nếu ví những kết nối huyền bí ấy như những sợi tơ thì có thể nói quanh chúng ta là hàng trăm hàng nghìn sợi tơ thông tin quấn quýt, có điều những người bình thường không thể cảm nhận thấy mà thôi. Bởi sự hữu hạn ấy của con người mà vô tình sinh ra nhiều sự thờ ơ... Trong một lần đi tìm mộ liệt sĩ, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã chuyển lời nhắn nhủ của những người cõi âm tới người còn sống: "Người chết không bao giờ quên người sống và không bao giờ muốn người sống lãng quên mình". Đến tận ngày hôm nay, trong những cánh rừng sâu thẳm, vẫn có nhiều bước chân không quản rừng thiêng nước độc đi tìm từng nắm đất, từng vụn xương... Một nén tâm hương thành kính dâng lên người đã khuất cùng lời nhắn nhủ: "Chúng tôi không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước... Nếu có thể, hãy chỉ đường hoặc tìm đến chúng tôi...".
* Kỳ sau: Ở Hà Nội, nhìn thấy mộ ở Vân Nam, Trung Quốc
Ngọc Hà

