- Chị có thể chia sẻ chút ít về chuyện tình yêu của chị?
- Tôi vẫn đang yêu. Tình yêu đã theo đuổi trái tim tôi suốt ba năm nay. Có lẽ không nên nói anh ấy may mắn mà tôi đã may mắn khi gặp anh. Anh đã không những mang lại cho tôi hạnh phúc khi vui mà cả sự quan tâm mỗi lúc tôi buồn. Tình yêu là gì? Chỉ có những ai đang yêu như tôi mới hiểu.
- Anh ấy là người như thế nào?
- Anh tên Hân. Anh hơn tôi hai tuổi, làm nghề kinh doanh hàng điện tử. Tôi quen anh qua người bạn thân trong một lần đi picnic. Ánh mắt và sự thân thiện từ anh đã tạo cho tôi sự cảm mến và rồi... yêu.
Hiện tại, anh không phải là người đàn ông thành đạt trong xã hội. Anh là chàng thanh niên rất bình thường, trẻ tuổi, đầy khát vọng và có chí tiến thủ. Chưa bao giờ anh biết lùi bước trước khó khăn. Tôi yêu anh vì điều đó.
![]() |
Người mẫu Vũ Thu Phương. |
- Thế còn anh ấy yêu chị vì điều gì?
- Anh thường nói: "Em là con gái sao ngang bướng quá vậy!" mỗi khi tôi tranh luận với anh. Chắc vì cái tính trời phú "ngang như cua" không chịu thua ai đó của tôi. (cười...) Tôi cũng thường hỏi anh nhưng anh không bao giờ trả lời, mà cũng chỉ cần anh yêu tôi và tôi yêu anh thế là đủ rồi. Đến ngày hôm nay khi có chút tiếng tăm, trong mắt anh tôi vẫn là con nhỏ ngang bướng, dung dị ngày nào.
- Thường xuyên bận rộn chạy show trong và ngoài nước, lại tiếp xúc với nhiều người, anh ấy phản ứng thế nào về các mối quan hệ của chị?
- Anh ấy không những ghen mà còn giận hờn nữa kìa! Nhưng chưa lần nào giận quá hai ngày. Lúc đầu anh cũng không thích, có người đàn ông nào lại thích người yêu, vợ làm nghề người mẫu. Cái nghề có quá nhiều ánh mắt và sự quan tâm từ mọi phía, nhất là có nhiều tin đồn không tốt đối với "chân dài". Dần dần anh cũng hiểu và thông cảm. Cái quan trọng nhất là sự tin tưởng, tôn trọng công việc của nhau thì chúng tôi đã có.
- Vậy hai người đã tính chuyện lâu dài?
- Hiện tại anh ấy là người đàn ông của đời tôi! Nhưng tương lai thì không dám nói trước. Nếu đúng là anh ấy thì tốt biết bao. Tôi còn trẻ còn nhiều việc ở phía trước, phải lo trong đó có gia đình và sự nghiệp. Không có tiêu chuẩn cho người đàn ông của cuộc đời tôi, chỉ cần tình yêu chân thành xuất phát từ hai trái tim. Không nói trước điều gì, thời gian sẽ trả lời tất cả.
(Theo Phụ Nữ Thể Thao)