Chính quyền Tanohata thuộc tỉnh Iwate cho biết đang cân nhắc dùng số tiền thu được từ việc bán 120 thỏi vàng, nặng 60 kg, để hỗ trợ nuôi dạy trẻ em và xây dựng lại văn phòng đã hàng chục năm tuổi của ngôi làng. Các nhà tài trợ đã yêu cầu không được xác định.
Theo chính quyền địa phương, một cư dân Nhật Bản có quan hệ với ngôi làng ven biển đã gặp Thị trưởng Yasushi Sasaki mùa thu 2022 để thảo luận về việc quyên góp. Người này yêu cầu được giữ kín danh tính.
Thị trưởng và người này đã đến tiệm trang sức ở Tokyo cuối tháng trước và bán số vàng trên với giá 528 triệu yen (3,8 triệu USD).
"Đây là lần đầu tiên ngôi làng được thành lập năm 1889 với dân số khoảng 3.000 người nhận được khoản quyên góp hơn 100 triệu yên từ một cá nhân", chính quyền thành phố cho biết.
"Tình hình tài chính của chúng tôi rất khó khăn, với nguồn thu nội bộ chỉ chiếm khoảng 15% trong tổng ngân sách. Khoản quyên góp này là món quà lớn cho làng chúng tôi", Mitsuyuki Kudo, một quan chức làng, cho biết.
Theo Kyodo, Văn phòng tại làng Tanohata đã 60 năm tuổi và khó có thể chống động đất. Ở đây cũng nóng ẩm vào mùa hè do thiếu điều hòa và cửa sổ.
Ngày 11/3/2021, Nhật Bản hứng chịu thảm họa kép khi cơn động đất mạnh 9,1 độ khởi phát ngoài khơi hòn đảo Honshu, gây ra sóng thần cao đến 40 m ập vào đất liền, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Theo thống kê, có 15.899 người đã thiệt mạng với 2.572 người vẫn mất tích và được cho là đã chết. Trên 6.000 người bị thương, nhiều thị trấn, làng mạc bị xóa sổ. Làng Tanohata nằm ở phía đông bắc Nhật Bản, cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm họa kép này.
Sơn Nam (Theo Kyodo)