![]() |
Alena khát khao đám cưới... |
Năm nay đã 27 tuổi (hai người bằng tuổi nhau), Alena thực sự muốn có một bến đậu bình yên trong cuộc sống và cô tin rằng 6 tháng “thử thách” đủ để cô trao trọn đời mình cho “chàng nhện si tình”.
Trong thời gian qua, khi Buffon bị chấn thương, Alena đã luôn bên cạnh anh an ủi, vỗ về. Chính tình cảm của cô đã như một liều “doping” giúp thủ thành của Juve sớm bình phục hơn dự đoán và anh đã có thể trở lại tập luyện bình thường. Tuy nhiên, hiện nay Buffon đang phải đối mặt với nguy cơ tăng cân, điều này khiến anh rất lo lắng.
Thêm vào đó, Buffon tỏ ra rất quyết tâm tập trung vào sự nghiệp, anh tuyên bố: “Tôi sẽ trở lại Juve và ĐTQG. Tôi muốn giành Champions League với Juve trước. Tôi sẽ cố gắng tập luyện để trở lại thi đấu trong trận tiếp Fiorentina tại Coppa Italy. Những chuyện khác có lẽ phải gác lại”.
![]() |
... nhưng Buffon vẫn chưa muốn. |
Trong thời gian Buffon bị chấn thương, Abbiati đã thay thế anh rất xuất sắc cả ở CLB và ĐTQG. Trừ sai lầm trong trận gặp Bayern Munich trong loạt trận lượt đi vòng đấu bảng Cup C1, Abbiati đã chơi rất chắc tay và ổn định. Tuy vậy, Buffon không hề lo lắng: “Tôi có cơ hội của mình. Italy giờ đây là một đội bóng mạnh thực sự. Trong bóng đá, ai thực sự giỏi hơn sẽ được chơi bóng. Vì vậy, nếu tôi đạt phong độ tốt, tôi sẽ giành lại vị trí của mình”
Trở lại với chuyện tình của mình, Buffon thú nhận anh rất yêu Alena, không chỉ bởi “nàng” đẹp, hấp dẫn, mà còn luôn ở bên chàng khi “chàng” gặp khó khăn, nhưng có vẻ như “chú ngựa hoang của tình ái” này vẫn chưa muốn bị “xích”. Anh luôn lờ đi mỗi khi bị hỏi về chuyện trăm năm.
(Theo ACMVN)