
Ravel Morrison thường xuyên gây rắc rối bên ngoài sân cỏ. Ảnh: SM.
Theo giới truyền thông xứ sở sương mù, Ravel Morrison mới bị bắt sau khi cảnh sát nhận được trình báo anh hành hung bạn gái cũ Reah Mansoor và mẹ của cô Parveen Mansoor. Vụ việc xảy ra hôm chủ nhật vừa qua tại ngôi nhà của bà Parveen trên đường Alexandra Road, Peel Green, Salford, thuộc Greater Manchester.
"Khoảng 3h sáng ngày chủ nhật 27/7, cảnh sát được gọi tới địa chỉ nằm trên đường Alexandra Road, Peel Green, Salford để giải quyết vụ hai phụ nữ, một 19 tuổi và một 39 tuổi, bị hành hung. Sau khi lấy lời khai của nạn nhân, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 21 tuổi", đại diện cảnh sát Great Manchester xác nhận.
Hôm qua, vụ việc được đưa ra xét xử tại tòa án Salford Magistrates. Morrison phải đứng trước vành mòng ngựa hàng giờ đồng hồ đề nghe công tố viên đọc tội trạng của anh. Cuối phiên xử, luật sư của Morrison xin được bảo lãnh tại ngoại cho anh nhưng tòa đã từ chối. Tiền vệ 21 tuổi của West Ham vẫn phải trở lại nhà giam cho tới khi có kết luận của tòa án vào ngày 7/8.

Toàn án nơi xét xử vụ Ravel Morrison hành hung hai phụ nữ. Ảnh: SM.
Ravel Morrison trưởng thành từ lò đào tạo của MU và được kỳ vọng sẽ trở thành một Paul Scholes mới. Tuy nhiên, thay vì tỏa sáng trên sân cỏ anh lại thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo vì liên quan tới những vụ gây rối, đánh lộn. Cầu thủ ít tài nhiều tật này bị HLV Ferguson bán cho West Ham vào tháng 1/2012 với giá 650.00 bảng. Morrison sau đó tiếp tục bị West Ham đem cho Birmingham và QPR mượn vì thái độ và hành vi ngỗ ngược.
Lan Chinh