![]() |
Điền Lượng trong vai Ngưu Lang. |
Phim được đầu tư một số tiền khá lớn (4,5 triệu USD); có đạo diễn tên tuổi (Cúc Giác Lượng, từng đạo diễn các phim "Thần điêu hiệp lữ" bản 1983 của TVB, "Anh hùng xạ điêu" bản 2001 của Trung Quốc, "Nghịch thủy hàn kiếm"... ), ngôi sao Đài Loan An Dĩ Hiên nhận vai nữ chính. Nhưng điều đặc biệt hấp dẫn giới truyền thông và người hâm mộ là việc ĐKVĐ Olympic Điền Lượng (Tian Liang), một trong những ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất Trung Quốc, nhận lời đóng vai nam chính trong phim.
Ngay từ khi còn khoác áo tuyển quốc gia, Điền Lượng đã là một ngôi sao ăn khách của giới thể thao và giải trí Trung Quốc. Sinh năm 1979 tại Trùng Khánh, lên 8 tuổi, Điền Lượng vào trường thể thao nghiệp dư Trùng Khánh tập nhảy cầu và sau đó tham gia tập luyện với đội tuyển tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1990, anh gia nhập đội tuyển tỉnh Thiểm Tây. Đến năm 14 tuổi (1993), Điền Lượng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Chỉ một năm sau, anh đoạt ngôi vô địch nhảy cầu 10m ở giải vô địch quốc gia và bắt đầu chinh phục đấu trường quốc tế. Điền Lượng đã đăng quang nội dung nhảy cầu 10m tại Olympic Sydney 2000 và nhảy cầu đôi nam 10m tại Olympic Athens 2004, ngoài ra, anh còn vô địch ASIAD Bangkok 1998 và Busan 2002.
Thành tích chói sáng trên cộng với gương mặt khá điển trai và thân hình hoàn hảo đã biến Điền Lượng trở thành "Hoàng tử nhảy cầu" và nhanh chóng được xem là "con cưng" của giới quảng cáo Trung Quốc. Từ Olympic Athens 2004 trở về, với lý do sức khỏe không đảm bảo, anh xin nghỉ phép dài hạn ở đội tuyển quốc gia để... tham gia hàng loạt hoạt động ngoài chuyên môn như đóng phim, chụp ảnh quảng cáo, tham gia các lễ trao thưởng âm nhạc, liên hoan phim.
Thậm chí, tên tuổi và hình ảnh Điền Lượng xuất hiện trên chuyên mục văn hóa nghệ thuật còn nhiều hơn là mục thể thao. Cuối cùng, sự kiện Điền Lượng tự ý ký hợp đồng với một công ty của ngành giải trí (vi phạm quy chế đội tuyển quốc gia) là giọt nước làm tràn ly. Ngày 26/1/2005, BHL quyết định khai trừ Điền Lượng và anh trở về tập luyện cùng đội tỉnh Thiểm Tây.
Tại Đại hội TDTT toàn Trung Quốc lần thứ 10 (2005), Điền Lượng vẫn thể hiện được đẳng cấp và phong độ xuất sắc để đoạt HC vàng nhảy cầu 10m. Thêm vào đó, dựa vào cách nói của BHL: "Cánh cửa đội tuyển chưa bao giờ khép lại đối với Điền Lượng", báo giới và người hâm mộ Trung Quốc tiếp tục hy vọng có một ngày Điền Lượng sẽ trở lại bục nhảy trên đấu trường quốc tế. Nhưng cuối cùng, tháng 3, anh chính thức nói lời chia tay sự nghiệp thể thao ở tuổi 28 để bước chân vào lĩnh vực mới, công nghệ biểu diễn. "Trận đấu" đầu tiên của anh ở làng giải trí chính là "Ngưu Lang Chức Nữ".
Trên thực tế, khi Điền Lượng nhận kịch bản phim cũng là lúc chương trình học nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa mới khai giảng nên Điền Lượng không thể xác định có thể tham gia bộ phim này hay không. Nhưng khi đọc vài trang đầu của kịch bản, Điền Lượng bị cuốn hút đến mức thức suốt đêm để nghiền ngẫm và cuối cùng đã hoàn toàn bị chinh phục.
Do Điền Lượng không có kinh nghiệm diễn xuất nên đoàn phim đã mời một giảng viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đến truyền thụ cho anh một số kỹ năng cơ bản về diễn xuất. Phát biểu với báo giới, Điền Lượng khẳng định: "Tuy đây là lần đầu tiên đóng phim truyền hình, tôi không cảm thấy bị áp lực. Tôi sẽ dùng tinh thần của một VĐV chuyên nghiệp để hoàn thành tốt vai diễn này".
Tại trường quay, Điền Lượng luôn tích cực học hỏi những người xung quanh và nghiêm túc chấp hành mọi yêu cầu của đạo diễn. Vì thế, đạo diễn Cúc Giác Lượng đánh giá rất cao tinh thần làm việc và khả năng diễn xuất ngày càng tốt của "Hoàng tử nhảy cầu".
(Theo Thể Thao TP HCM)