Khánh Hương
(Bài dự thi 'Ngôi Sao của bạn')
Màu sắc một chút dù với một số người không thích nhưng đó là cách tiếp cận với giới trẻ, những người làm chủ Internet ngày nay một cách hiệu quả nhất. Mình có góp ý với ban kỹ thuật là các bạn nên cho những đoạn quảng cáo đứng yên chứ không nên làm clip động.
Phần hay của Ngoisao.net là những thông tin về đời tư cũng như hoạt động của các sao rất phong phú và đa dạng và có lẽ Ngoisao.net là tờ báo duy nhất có thể đáp ứng được nhu cầu của những độc giả có niềm đam mê với những ngôi sao của riêng họ. Một thời gian ngắn theo dõi Ngoisao.net mình cũng hiểu phần nào về tiêu chí của tờ báo nhưng theo ý kiến mình thì Ngôi Sao nên mở rộng những lĩnh vực mà mình đang có như thêm vào chuyên mục thể thao những bài bình luận hoặc kết quả trận đấu hay thông tin những ca sĩ, nhóm nhạc với những chuyến lưu diễn ở đâu, cách thức để tham gia hay nhận vé chẳng hạn.
Mình mong muốn Ngoisao.net có thêm chuyên mục tư liệu hoặc hồ sơ về lai lịch của các ngôi sao danh tiếng bởi như vậy sẽ giúp độc giả có thể hiểu biết sâu hơn về nhân vật của mình. Một ngôi sao theo mình nghĩ không chỉ là những người đình đám được công chúng thừa nhận, với mình ngôi sao có thể là chuyện đời tư của một con người thầm lặng nhưng việc làm của họ trái ngược với nét thầm lặng đó. Có thể đó là tấm gương khuyết tật biết vượt qua số phận vươn lên sống được như người bình thường, có thể là tấm gương dũng cảm cứu người làm xã hội phải nể phục... Mình không thích nhìn thấy một Ngoisao.net tràn ngập những thông tin bên lề, những vụ scandal hay thế giới người đẹp. Dù là giới trẻ ưa thích cái gì mới mẻ, nổi bật nhưng ai cũng vậy, cũng có tâm hồn và cái nhìn nhân văn, mình tin những độc giả trẻ sẽ chấp nhận và đón đọc.
Mình có ý kiến về cái tên của tờ báo. Mới nhìn vào mình cứ ngỡ đây là trang của ngân hàng HSBC (đang quảng cáo) kia. Thật sự cái khung dành cho tên tờ báo quá nhỏ mà màu sắc lại không thực sự nổi bật. Mình không muốn so sánh báo mạng nước ta với thế giới nhưng nếu bạn vào những trang báo mạng nước ngoài điều dễ nhận ra là cái tên tờ báo nằm chính giữa, trang trọng và riêng một mình nó. Ngoisao.net có thể là người đi đầu trong làng báo Việt làm nên sự thay đổi này không?
Cách đặt tên các chuyên mục trên Ngoisao.net thật sự không được hay cho lắm. Mình có thể ví dụ như Dân chơi, Chơi blog, Đừng cười, ta có thể lấy cho nó những cái tên hay hơn mà không đổi nội dung đề cập đến mà.
Ở Ngoisao.net, mình thích được nghe chương trình Vitamin tâm hồn, thực sự nó là viên vitamin quý cho những phút giây bị căng thẳng hay thư giãn, một điều nữa cũng rất hay từ Ngoisao.net là bạn đã để cho độc giả - những người làm nên danh tiếng của tờ báo đóng góp ý kiến phản biện và xây dựng tờ báo. Rất cởi mở, điều mà hầu hết những tờ báo hiện nay đang thiếu.
Cảm ơn Ngoisao.net đã cho tôi tiếng nói của riêng mình. Tôi hi vọng và tin Ngoisao.net sẽ ngày càng phát triển để Ngôi Sao luôn là địa chỉ đầu tiên mà bạn trẻ kích chuột để tìm thế giới cho riêng mình. Chúc ngày sinh nhật trọn vẹn nhé "Ngôi Sao" của tôi.
Vài nét về blogger:
Chào Ngoisao.net, mình là sinh viên chuyên ngành báo chí ở TP HCM. Thật sự mà nói mình mới biết Ngoisao.net mấy ngày gần đây qua bài học trên lớp, nên có ghé xem và mình có một số nhận xét có thể mang tính chủ quan hoặc cái nhìn của một người học báo có vẻ khắt khe hơn. Và nhân đây mình cũng xin chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của Ngoisao.net.