![]() |
Quốc Anh. |
Sau khi chứng kiến màn thể hiện khá xuất sắc trong màu áo CLB Đà Nẵng của Quốc Anh, HLV Riedl đã “chấm” cầu thủ này vào ĐTQG dự Honda Cup 2005.
Tuy nhiên, do Thạch Bảo Khanh chơi quá ấn tượng bên cánh trái, cuộc khởi đầu của Quốc Anh trong sắc áo đỏ chỉ là... 5 phút cuối trận gặp Indonesia. HLV Riedl không sử dụng Quốc Anh nhiều, nhưng đã ngấm ngầm đưa tiền vệ này vào “tầm ngắm” phục vụ cho kế hoạch SEA Games 23.
Khi U23 tập trung chuẩn bị SEA Games 23, tiền vệ Đà Nẵng này nhanh chóng chiếm được niềm tin của HLV Riedl. Dẫu vậy, so với Quốc Vượng, Minh Đức, Tấn Tài, tuy chiếm được suất đá chính nhưng Quốc Anh vẫn chỉ là cầu thủ “hạng hai” trong đội hình của U23 ở LG Cup và Agribank Cup.
Có vẻ như Quốc Anh chưa “nóng máy”, cho dù anh cùng Văn Trương, Tấn Tài đã tạo ra pha phối hợp thành bàn như... đá tập ở trận gặp Tuyển Sinh viên Hàn Quốc, qua đó giúp U23 đoạt chức vô địch LG Cup.
Quốc Anh lúc ấy vẫn còn là “viên ngọc thô”, bằng việc thể hiện như là một người “không phổi” bên hành lang trái lên công về thủ, nhưng vẫn thiếu những đường bóng tinh tế, đậm chất kỹ thuật kiểu như đàn anh Thạch Bảo Khanh.
Một tuần trước SEA Games 23, HLV Riedl nhận tin “sốc”: Có thể mất Quốc Anh ở SEA Games 23 bởi tiền vệ này bị tổn thương xương mu bàn chân. Nhiều người đã đoán già, đoán non vì nếu đối với một chấn thương kiểu này, phục hồi sau 1 tuần là điều khó tưởng tượng. Tuy nhiên, HLV Riedl vẫn kiên định đưa Quốc Anh sang Bacolod, bất chấp những lo lắng.
Thực tế đã chứng minh, Riedl không hề sai lầm. Sau 2 trận đầu gặp Singapore, Lào, Quốc Anh mới thực sự là “sao” của VN chứ không phải 2 cầu thủ dội bom Văn Quyến, Công Vinh. Trận gặp Singapore, 2 bàn thắng của Văn Quyến đều xuất phát từ những pha đi bóng của Quốc Anh.
Ở bàn gỡ hòa, Quốc Anh khuấy đảo bên cánh trái khiến hậu vệ Singapore buộc phải phạm lỗi, giúp Văn Quyến sút phạt cân bằng tỷ số; bàn thứ hai của Quyến có được là nhờ sau pha đi bóng bên cánh trái và tạt như đặt của Quốc Anh. Tiền vệ này lên hương, thậm chí được ca tụng là “người hùng xứ Quảng”.
Trong 4 trận còn lại, Quốc Anh đều là sự lựa chọn số 1 bên hành lang trái. Nhưng chính trong trận gặp U23 Myanmar, dẫu vẫn khuấy đảo bên cánh trái nhưng tiền vệ này có 2 cơ hội bị coi là “không chịu ghi bàn”, dù đã đối mặt với thủ môn Aung Aung Oo. Ở trận chung kết, Quốc Anh cũng chơi dưới sức, nhưng có lẽ cầu thủ này đã kiệt sức chứ không phải vì cái đầu không chịu “đá”.
Tại sao Quốc Anh bị bắt giam? Cái bề ngoài ít nói của Quốc Anh khiến người ta dễ lầm tưởng, 2 lần liên tiếp bị gọi ra Hà Nội thẩm vấn chỉ vì Quốc Anh không chịu thành khẩn, nhằm che giấu tội lỗi cho đồng đội.
Tuy nhiên, việc bị phát hiện nhận 20 triệu đồng sau khi từ Bacolod về TP HCM đã khiến ánh hào quang của “ngôi sao” mới mọc này vụt tắt, tắt ngấm.
(Theo Người Lao Động)